Mỗi sáng, chiếc xe máy của gia đình anh Lê Nhật Ngân vẫn đều đặn đi qua con đường thuộc phường 9, tp Cà Mau để kịp đưa con đến trường, còn anh chị lại tất bật với công việc mat-xa. Với họ, chỉ cần được cận kề bên nhau thì khó khăn mấy cũng vượt qua.
Năm 2017, chị Luyến theo chân anh Ngân vào Hội người mù học nghề mat-xa và cùng anh gắn bó với công việc này cho đến nay.
Để trang trải cho nhiều khoản chi phí đang ngày một oằn nặng, 2 vợ chồng anh Ngân tranh thủ ở lại cơ sở đến tận tối muộn, những mong kiếm thêm được vài suất mat-xa.
Tâm huyết với nghề mat-xa là vậy, nhưng đâu đó thẳm sâu trong đáy lòng của người đàn ông khiếm thị, anh vẫn còn ấp ôm tình yêu với đàn hát- cái nghề mà anh bén duyên từ thời còn trai trẻ.
Xa dây cung, phím đàn vì mãi chật vật trong guồng mưu sinh, thế nhưng chỉ cần được chạm tay vào nhạc cụ là bấy nhiêu ước mơ về một mai đủ sức sắm sửa nhạc các loại đàn, mở lớp dạy học lại càng cháy bỏng.
Tin rằng chỉ cần đồng lòng cố gắng thì cửa tiệm mat-xa của hai vợ chồng sẽ sớm thành hình. Và 1 căn phòng nhỏ để người nhạc công khiếm thị mở lớp dạy đàn sẽ lại bắt đầu ngân lên những giai điệu chứa đầy niềm tin và hy vọng!..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *