![]() |
Lễ khai mạc AIG-3 diễn ra ấn tượng và nhiều màu sắc. Ảnh: Như Ý |
Thật vậy, Lễ khai mạc đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong không khí đầy hứng khởi. Đáng nói hơn, ở phần Hội, khán giả được đắm mình trong không gian rất Việt Nam với những cây tre, bóng dừa, quan họ Bắc Ninh, múa cung đình Huế hay cồng chiêng Tây Nguyên và cả màn biểu diễn Vovinam độc đáo.
Hàng nghìn diễn viên với trang phục lộng lẫy, được hỗ trợ bởi ánh sáng laser, màn hình LED khổng lồ và âm nhạc hoành tráng, giúp người xem tiếp cận văn hóa Việt ở một góc độ mới mẻ. Chương cuối cùng của phần Hội với chủ đề “châu Á hội nhập – phát triển”, lại tạo thêm những bất ngờ thú vị khác cho các đoàn thể thao bạn khi họ được thấy những bộ trang phục dân tộc và những điệu nhảy đặc trưng của quốc gia mình trên SVĐ Mỹ Đình. Tất cả kết thúc trong tiếng nhạc và màn pháo hoa rực rỡ kéo dài đến 15 phút.
Vậy là tối qua, đài lửa trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã được thắp sáng, đánh dấu thời điểm chính thức khởi tranh AIG-3. Đây là Đại hội thể thao tầm châu lục đầu tiên mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Qua sự kiện thể thao có ý nghĩa về văn hoá, chính trị, ngoại giao của châu lục này, chủ nhà muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh Việt Nam văn hiến, đổi mới và phát triển không chỉ riêng trong lĩnh vực thể thao.
Đồng thời, với lòng yêu chuộng hoà bình và hiếu khách, Việt Nam mong muốn Đại hội không chỉ là những cuộc thi đấu thể thao thuần túy, mà còn là ngày hội giao lưu văn hoá, tạo sự đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục vì một châu Á phát triển, thịnh vượng. “Thể thao là nhịp cầu hữu nghị, kết nối những ước vọng cao đẹp của nhân loại”, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh đã khẳng định như vậy trong phát biểu tại Lễ khai mạc.
Tất cả những thông điệp đó đã được chuyển tải qua Lễ khai mạc AIG-3 diễn ra vào tối qua và chắc chắn tiếp tục thể hiện đậm nét trong những ngày thi đấu của Đại hội tới đây.
Theo Đất Việt Online