phút mặc niệm
mọi người quanh tôi cúi đầu nhìn xuống
chỉ mình tôi ngước mắt nhìn lên
tìm gương mặt anh
trên tượng đài liệt sĩ
sau cơn mưa
những giọt nước đọng trên hàng nguyệt quế
từng giọt
từng giọt
thánh thót rơi
lặng lẽ
giữa oai nghiêm giai điệu Hồn tử sĩ
tôi ngỡ mình vừa gặp
giọt nước mắt
khóc anh
***
chiến tranh đi qua đã lâu rồi
tôi yêu những nụ cười
nhưng cũng có khi
tôi muốn đi tìm những giọt nước mắt
giọt nước mắt khóc anh
những bà mẹ anh hùng đang ngày một thưa vắng
những câu chuyện huyền thoại của ngày xưa rơi dần vào thinh lặng
tháng bảy có một ngày kỷ niệm
năm đôi ba lần
tôi nghe nhắc tên anh
cuộc sống như con tàu cứ hối hả lao về phía trước
mọi thứ thoáng vụt qua
tôi không kịp buồn, không kịp vui
với tất cả
sáng nay
giọt nước trên hàng cây
dưới chân Đài liệt sĩ
rớt xuống tim tôi
thành những giọt nước mắt
từng giọt
từng giọt
lặng lẽ
khôn nguôi
Thu Anh