Nhạc sĩ Bảo Phúc trình diễn trong một đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Bình Quới, Thanh Đa (TP.HCM). Ảnh: Lê Hoàng

Ngày 24.5.2009, nhạc sĩ Bảo Phúc đột ngột bất tỉnh khi đang ngồi uống nước cùng bạn bè gần nhà. Sau một cuộc đại phẫu kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, ông vẫn tiếp tục hôn mê sâu và đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h52 ngày 31.5.2009, hưởng dương 51 tuổi.

Nhạc sĩ Bảo Phúc sinh ngày 21.10.1958 tại Huế, trong một gia đình dòng dõi hoàng tộc (ông nội của Bảo Phúc là em thứ ba của vua Thành Thái, tước vị Tuyên Hóa vương). Cha ông, nhạc sĩ Vĩnh Phan, tước hiệu Đinh hầu, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc, sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ cổ truyền. Mẹ ông, nghệ sĩ Bích Liễu, là một giọng ca chầu văn nổi tiếng trong dòng nhạc cung đình Huế. Sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1979, Bảo Phúc theo học khoa Sáng tác bậc đại học tại Nhạc viện TP.HCM. Năm 1983 -1985, ông công tác tại viện nghiên cứu Âm nhạc và Múa. Ông đã tham gia phối khí, dàn dựng nhiều tiết mục biểu diễn cho các đoàn Ca múa nhạc Bông Sen, Ca nhạc nhẹ Tháng Tám TP.HCM.

Bảo Phúc được đánh giá là nhạc sĩ hàng đầu trong lĩnh vực viết nhạc cho phim. Với những đóng góp trong sáng tạo, nhạc sĩ đã được tặng: Giải nhất âm nhạc phim Rặng trâm bầu (2003); Giải ba khí nhạc cho tác phẩm Gánh lúa về cho đàn nguyệt và dàn nhạc dân tộc – dàn Nhã nhạc Cung đình Huế.

Nhạc sĩ Bảo Phúc đã để lại dấu ấn khó quên trong chương trình liveshow duy nhất của mình trên VTV3 – Con đường âm nhạc ngày 18.12.2008. Dòng sông lặng trôi là tên của chương trình và cũng là triết lý cuộc đời ông. Nhạc sĩ đã không kịp hoàn tất Chương trình “Festival Biển 2009” diễn ra vào đầu tháng 6 này trong vai trò thực hiện âm nhạc cùng anh trai – nhạc sĩ Bảo Chấn.

Trả lời điện thoại 20 phút sau khi em mất, Bảo Chấn nghẹn ngào: “Lâu lắm rồi hai anh em mới có dịp cùng nhau làm một cái gì đó. Sáng nay còn ghé vào tai nó nói: “Em ơi, cố gắng sống cùng anh, anh đang cầu nguyện trời đất lấy bớt tuổi thọ của mình nhường cho em sống thêm nữa. Vậy mà…”.

Thi hài của tác giả Kẻ rong chơi cuối thế kỷ được liệm tại chùa Vĩnh Nghiêm vào lúc 6h35 chiều ngày 31.5, sau đó đưa về Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh, 25 Lê Quý Đôn Q.3. Lễ viếng nhạc sĩ Bảo Phúc bắt đầu từ 7h sáng mai, 1.6.2009.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *