Sau trận đấu với HA.GL ở vòng hai V-League, Hữu Thắng, cầu thủ của Bình Dương tỏ ra ngạc nhiên vì theo anh, lâu lắm rồi trận đấu giữa HA.GL và Bình Dương mới diễn ra hiền lành đến thế. Kỳ thực, nhiều trận đấu ở V-League thời điểm này nếu không có bạo lực, không có những chuyện rắc rối phía ngoài sân thì chả có gì để nói thêm.
![]() |
Cảnh “gục ngã” ngày càng trở nên quen thuộc với đội bóng HA.GL (áo trắng). Ảnh: Tất Đạt |
Huấn luyện viên Dusit của HA.GL sau trận đấu với Bình Dương (HA.GL thua 1 – 2) đã nói những lời thật sự quen tai. Ông này cho rằng: “Đội bóng chúng tôi đã chơi đẹp nhưng không may mắn. Tôi nghĩ ở thời điểm này HA.GL cần chiến thắng nhưng đội bóng cần thời gian. Chúng tôi sẽ có những quy định nghiêm ngặt trong dịp tết này để siết lại đội bóng. Hãy cho chúng tôi thời gian”. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Mai Đức Chung của Navibank Sài Gòn cũng phát biểu những câu dường như là “họ hàng” với câu của Dusit: “Đội bóng chúng tôi có quá nhiều cầu thủ mới và điều chúng tôi cần ở thời điểm này là thời gian. Các cầu thủ cần sự ăn ý, gắn kết với nhau hơn”. Trước đó, Navibank Sài Gòn đã có trận hoà không bàn thắng với Ninh Bình.
Ông Chung chẳng lạ gì Navibank Sài Gòn cũng như ông Dusit chẳng lạ gì HA.GL. Ông Chung đã ở Navibank sang mùa bóng thứ hai còn Dusit thì đã gắn cả phần đời sung sức nhất của mình với đội bóng phố núi tới thời điểm này. Cả hai cũng là huấn luyện viên được trao quyền chọn lựa cầu thủ gần như trọn vẹn, chuyên môn cũng không bị tác động từ lãnh đạo đội bóng như các đội khác. Thậm chí, họ còn có ưu thế hơn cả ông Nguyễn Văn Sỹ đang nắm đội Ninh Bình, ông Phan Thanh Hùng đang huấn luyện cho Hà Nội T&T khi chẳng phải lên đội tuyển để làm việc. Vấn đề chính của HA.GL hay Navibank Sài Gòn đến thời điểm này hình như đã chẳng mới như cái cách các huấn luyện viên đang cố làm cho nó tươi màu. Xin thêm thời gian, nhưng là bao lâu?
Hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên, Dusit có tên trong thành phần ban huấn luyện đội bóng phố núi ít nhất năm mùa bóng. Ông cũng đã từng làm huấn luyện viên trưởng vài thời điểm trước khi trao quyền cho các huấn luyện viên khác. Huấn luyện viên Dusit cũng rất được lòng cầu thủ, quá khứ Dusit chơi bóng cũng hay. Nhưng, Dusit đến thời điểm này vẫn chưa tạo nên dấu ấn nào của mình trong cách chơi của đội bóng HA.GL. Không ít người xem cảm nhận dường như đây là một đội bóng tập hợp những người có tư tưởng an phận, thậm chí là qua thời, thắng được thì tốt còn không thắng thì… thôi.
Tương tự như Dusit, ông Mai Đức Chung cũng có thành tích oai hùng chẳng kém từ thời làm cầu thủ. Thậm chí ông Mai Đức Chung còn oai hơn khi trong bản lý lịch của ông, số lần đội tuyển, đội U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc ở giải đấu trước đây luôn có tên ông trong vai trò trợ lý. Nhưng ông Chung có một nhược điểm mà chính các cầu thủ phải nói rất thật: “Bố Chung “chắc cú” quá, tính cho mình nhiều quá nên anh em cũng “thủ”. Chiến thuật không mới, cách tập không mới, mà huấn luyện viên cứ luôn miệng nhắc về chiến thắng Merdeka Cup như răn đe cầu thủ dù ai cũng biết công lớn thuộc về ông Lê Thuỵ Hải thì nể nhau cũng ít dần thôi”. Chính vì lẽ đó sự phản kháng với ông Chung đang dần tăng cao, ngoài số cầu thủ cựu thần như Văn Khải đang bị ông ruồng rẫy thì chính các cầu thủ phía Bắc mà ông đưa về cũng đang nản. Hợp đồng vừa ký chưa ráo mực mà không ít người đã thổ lộ: “Hết năm nay em xin về lại Bắc thôi”.
Hai đại gia nổi tiếng về sự sung túc, giàu có một cũ một mới và cả hai đều có điểm chung là đến thời điểm này vẫn chưa biết thắng lấy một lần. Nhìn đội hình cả hai, chính các huấn luyện viên ở V-League cũng phải thừa nhận họ đang sở hữu những cầu thủ đâu có tệ, nếu không muốn nói là “quá ngon”. Nhưng bóng đá bây giờ đâu phải cứ có cầu thủ xịn, xếp cho đầy sân là thắng được đội khác. Thôi thì đành cho thêm thời gian vậy bởi chọn cầu thủ sai là lỗi huấn luyện viên còn chọn huấn luyện viên sai là lỗi ông bầu, mà theo thông lệ, lãnh đạo mấy khi sai.
Hiềm một nỗi, một đội đặt mục tiêu là vô địch, một đội mục tiêu là lọt vào tốp năm, điều này đồng nghĩa với việc thời gian cứ trôi thì mục tiêu được đặt ra càng xa.
Theo SGTT