Điều không thể ở đầu mùa và suốt 7 năm qua giờ lại thành có thể: V-League sẽ có một Vua phá lưới là người Việt Nam!

Hy vọng ấy đặt cả ở Công Vinh. Từ lúc xuất hiện ở V-League tới nay, mùa giải năm nào Công Vinh cũng ghi được trên dưới 10 bàn, và trong khoảng 3 mùa gần đây, thành tích của Công Vinh thường ở con số 12 bàn thắng.

Thế nhưng, cú đúp Vinh ghi trong trận thắng của T&T HN trước Đồng Tháp vòng 20 đã đưa anh tiến sát sau lưng Merlo và Lazaro, 12 bàn so với 13 bàn. Trong số 6 đội bóng mà T&T HN sẽ lần lượt chạm trán từ nay cho tới cuối giải (M.NĐ, QK4, Bình Dương, K.KH, SLNA và XM.HP), có tới phân nửa số này chỉ sở hữu hàng thủ có chất lượng trung bình, và đây chính là cơ hội để Công Vinh đang có phong độ cực tốt, nâng cao tổng số bàn thắng.

Một tiền đạo nội cạnh tranh trong danh sách Vua phá lưới là chuyện khá xa lạ. Tới mức phải có một danh hiệu không chính thức của giới truyền thông là Vua phá lưới nội. Nhưng những người này cũng thường chỉ chơi thăng hoa trong 1 mùa giải, và sau đó thì không bao giờ tái lập phong độ như vậy nữa.

Hồ Văn Lợi (phải) là người Việt Nam gần nhất (2001) là Vua phá lưới

Chẳng hạn Vua phá lưới nội 2005 Ngọc Linh đã không còn chỗ đứng ở đội bóng quê hương M.NĐ, và ngay cả ở 1 đội bóng trung bình của giải hạng Nhất như Than Quảng Ninh mà Ngọc Linh cũng không có tên trong đội hình chính thức. Còn với Ngọc Thanh (Vua phá lưới nội mùa trước), HLV trưởng XM.HP Vương Tiến Dũng khi mới trở lại đội bóng đã phải thốt lên rằng: “Ngọc Thanh sa sút tới mức không thể tưởng tượng nổi so với mùa bóng trước”. Sau 20 vòng đấu của V-League 2009, Ngọc Thanh mới có vẻn vẹn 2 bàn thắng, ngang bằng với thành tích của… trung vệ Minh Đức.

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng sự trồi sụt này ít có khả năng xảy ra với Công Vinh, bởi tiền đạo này đã khẳng định được đẳng cấp của mình từ nửa thập kỷ nay, và khả năng chuyên môn mỗi ngày lại hoàn thiện hơn chứ không phải mẫu cầu thủ của 1 mùa giải như Ngọc Linh hay Ngọc Thanh.

Hôm qua, khi trao đổi với báo chí, Công Vinh thừa nhận anh rất hứng thú với ý tưởng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong 9 năm qua đoạt danh hiệu Vua phá lưới, nhưng Công Vinh cũng nhấn mạnh rằng điều đáng quan tâm với anh hơn tất cả chính là thành tích chung của toàn đội T&T HN.

Trong số các tiền đạo nội hiện nay, duy nhất Đình Tùng (9 bàn) là người có khả năng tranh chấp vị trí Vua phá lưới nội với Công Vinh (Huỳnh Kesley cũng có 8 bàn nhưng khó có thể coi tiền đạo này là một chân sút Việt Nam “nguyên bản”, còn người xếp gần Đình Tùng nhất là Việt Thắng chỉ có 5 bàn). Tuy nhiên, Công Vinh nổi trội hơn Đình Tùng rất nhiều mặt, từ tài năng, kinh nghiệm cho tới sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh nên không có nhiều cơ hội soán ngôi cho chân sút của Thanh Hoá.

Trong khi đó, với 2 ngoại binh đang xếp trên Công Vinh trong danh sách ghi bàn là Lazaro và Merlo, thật ra chỉ còn Merlo thực sự là đối thủ khiến Công Vinh phải quan tâm, còn Lazaro đang “chết chìm” cùng QK4 và không còn là chính mình suốt từ lượt về V-League tới nay. Tuy nhiên, đứng sau Công Vinh vẫn còn nhiều chân sút ngoại rất đáng gờm như Almeida (Vua phá lưới V-League 2 mùa bóng liên tiếp), Antonio (ĐT.LA), Leandro (cùng 9 bàn), hay thấp hơn một chút thì có bộ đôi Samson-Timothy của TĐCS.ĐT (cùng 8 bàn), nên cơ hội để Công Vinh trở thành cầu thủ dội bom hay nhất của V-League 2009 vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo H.Huy (TT&VH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *