Nhập cuộc đầy quyết tâm, V.Ninh Bình chỉ mất 12 phút để mở tỷ số từ pha dứt điểm cận thành Việt Thắng (8-NB). Tuy nhiên, khách xứ Thanh cũng nhanh chóng đáp trả. Phút 19, Da Silva (30-TH) sút tung lưới chủ nhà từ một góc khá hẹp, cân bằng tỷ số 1-1.

V.Ninh Bình đã có chiến thắng “giải hạn” cho cả thầy lẫn trò. Ảnh: Gia Khánh.

Dẫu vậy, trong một ngày mà V.Ninh Bình vừa hay vừa may, LS.Thanh Hóa khó lòng có thể trụ vững. Lần lượt Mota (14-NB), Tấn Điền (4-NB) và Junio (3-NB) “khai hỏa” để đem về các bàn thắng cho đội nhà ở phút 23, 35 và 55. Về cuối trận, LS.Thanh Hóa chỉ gỡ được thêm một bàn nhờ công của Khánh Lâm (7-TH).

Dẫn dắt  đội chủ nhà đè bẹp LS.Thanh Hóa, nhà cầm quân Lê Thụy Hải không chỉ đặt dấu chấm cho chuỗi trận thất vọng vừa qua, mà còn cả những đồn đại về việc ông hết duyên với V.Ninh Bình và sớm tính đến một cuộc chia ly.

CS.Đồng Tháp-HAGL (1-0): Cao Lãnh đi dễ, khó về

Sau hiệp 1 để cho khách HAGL lấn lướt, CS.Đồng Tháp đã tìm lại được vị thế của chủ nhà trong hiệp 2 với những điều chỉnh nhân sự. Phút thứ 69, từ tình huống đá phạt góc của Được Em (17-ĐT), tiền đạo mới vào sân thay người Aganun (32- ĐT) có mặt kịp thời để ghi bàn cho đội chủ sân Cao Lãnh.

Đánh bại HAGL, đội bóng vùng lũ duy trì thành tích bất bại trên sân nhà và nỗi ám ảnh “Cao Lãnh đi dễ, khó về” đối với các đội khách kể từ đầu giải đến nay.

K.Khánh Hòa-XM.Hải Phòng (2-1): Dấu ấn Quang Hải

Dàn sao của XM.Hải Phòng đã bị lu mờ trước chân sút Quang Hải (13) bên phía chủ nhà K.Khánh Hòa. Phút 45, sau một pha bật tường một chạm tinh tế với Agostinho (31-KH), tiền đạo này tỉa bóng má ngoài rất đẹp mắt, đánh bại thủ thành đội khách. Chưa dừng lại ở đây, phút thứ 60, Quang Hải lại một lần nữa tỏa sáng khi cầm bóng đột phá khu vực cấm địa của XM.Hải Phòng và dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0. Trong thời gian còn lại, đội bóng đất Cảng chỉ tìm được một bàn gỡ nhờ công của Lazaro (11- HP) ở phút 78.

M.Nam Định-Hòa Phát.HN (1-0): Phút  cuối may mắn

Tấn công ngay từ đầu nhưng M.Nam Định không thể khoản thủng được hàng phòng ngự số đông của Hòa Phát.HN. Trong khi đó, với một đội hình dâng cao, họ bộc lộ nhiều khoảng trống nơi sân nhà cho đội khách phản công. Nếu những Đức Thắng (14-HPHN) và Thanh Trung (7-HPHN) chuẩn xác hơn trong những đòn “hồi mã thương” của đội khách ở các phút thứ 32 và 34, có lẽ chủ nhà đã ôm hận.

Tuy nhiên, nỗ lực tấn công của M.Nam Định đã được đền đáp ở thời điểm khán giả trên sân Thiên Trường chuẩn bị… ra về. Phút thứ 90, từ một huống phạt góc của M.Nam Định, bóng tìm đến Gaspart (6-NĐ) trong vòng cấm của Hoà Phát.HN. Ngả người dứt điểm ngay, tiền vệ này đã ghi “bàn thắng vàng” cho đội bóng thành Nam.

Với trận thắng thứ 2 liên tiếp này, M.Nam Định leo một bậc lên đứng thứ 13, nhường vị trí “đội sổ” cho Navibank.Sài Gòn.

Hà  Nội.T&T-SLNA (0-0):  Chủ  nhà bị níu chân

Dù có  lợi thế sân nhà và sự trở lại của tiền về tấn công Sỹ Cường, nhưng Hà Nội.T&T đã không thể đánh bại một SLNA “rắn mặt”. Thậm chí, khách xứ Nghệ còn tạo ra một số cơ hội ghi bàn. Điển hình như cú dứt điểm nguy hiểm của Dalibor (25-SLNA) ở phút thứ 9, khiến thủ thành Hồng Sơn (1-T&T) phải vất vả cứu thua. Về phía chủ nhà, Văn Quân (23-T&T) cũng có 2 lần làm khách “đau tim” bằng những pha kết thúc đưa bóng đi chệch cột dọc SLNA trong gang tấc ở các phút 78 và 80.

Với trận hòa chiều qua, đầu bảng Hà Nội T&T đã cảm nhận rõ hơi nóng sau gáy khi chỉ còn hơn một điểm so với đội đang xếp thứ 2 là SHB.Đà Nẵng. 

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *