Chỉ có 3 trong tổng số 9 đại diện của V.League phải dừng bước ở vòng 1/16 chiều qua. Con số đó đã nói lên sự lấn lướt của “chiếu trên” này so với các đội hạng Nhất ở bước khởi đầu sân chơi Cúp QG.
Đây cũng là thực tế dễ hiểu khi mà các đội bóng hạng Nhất không chỉ kém hơn các đại biểu của V.League về trình độ, chất lượng nhân sự, mà còn chẳng mặn mà lắm với cuộc đua tranh ở sân chơi vốn luôn bị coi là hạng hai này. Vậy nên, việc XM Fico Tây Ninh dễ dàng để thua K.Khánh Hòa 0-2 hay TP HCM bại trắng 2 bàn trước LS.Thanh Hóa, hoặc trước đó là Đồng Nai bị Hòa Phát.Hà Nội đè bẹp 3-0, là “chuyện bình thường ở huyện”.
![]() |
Sài Gòn.Xuân Thành (phải) đã tạo ra cú sốc lớn ở vòng 1/16 Cup QG khi quật ngã đội bóng đến từ V.League, CS.Đồng Tháp ngay tại Cao Lãnh. Ảnh: Dương Thu. |
Tất nhiên, với ý nghĩa khởi động của mùa giải, cũng có không ít các đội hạng Nhất cố gắng chơi tưng bừng ở vòng 1/16 Cúp QG để lấy khí thế. An Giang cầm chân V.Ninh Bình 0-0 trong 90 phút nhưng cuối cùng để thua 4-5 ở loạt 11m luân lưu. Tương tự Huda Huế hòa 2-2 với Navibank.Sài Gòn trong thế dẫn bàn trước nhưng vẫn phải rời cuộc chơi sau khi để thua 2-3 ở loạt penalty. Đại diện duy nhất của giải hạng Nhất “sống sót” sau cuộc “đấu súng” may rủi trên chấm phạt đền này là Than Quảng Ninh. Đội bóng xứ mỏ đã thắng Hà Nội.ACB với tỷ số 3-2 ở loạt sút luân lưu (trước đó hai đội hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức).
Nhưng gây sốc nhất ở vòng 1/16 phải kể tới trường hợp Sài Gòn.Xuân Thành. Đội bóng ôm tham vọng “hóa rồng” ở giải hạng Nhất này đã khởi đầu mùa bóng 2011 với chiến thắng 2-1 trước “chiếu trên” CS.Đồng Tháp ngay tại sân Cao Lãnh chiều qua. Cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng với Sài Gòn.Xuân Thành vào chiều qua là SQC Bình Định khi đánh bại đại biểu V.League, Vicem Hải Phòng với tỷ số 1-0.
Kết quả các trận đấu khác: Kiên Giang – Đồng Tâm.LA: 1-2; Quảng Nam-Cần Thơ: 3-1.
Theo Đất Việt