Thông tin về chủ tịch kỳ cựu của FIFA – ông Sepp Blatter – tái đắc cử và tại vị đến nhiệm kỳ thứ tư của mình tràn ngập trên báo chí thế giới. Vậy là một lần nữa, thế giới bóng đá lại nằm trong tay những “ông già gân” như Blatter, một trong những người biết đưa những thủ đoạn chính trị vào sân chơi thể thao giải trí này.

"Ông già gân" Sepp Blatter lại đắc cử chủ tịch FIFA một nhiệm kỳ nữa

 

Suy cho cùng thì việc ông Blatter tái đắc cử cũng là điều xứng đáng. Bởi mặc mọi sự nghi ngờ và cáo buộc, ông vẫn chưa “dính chàm” theo sự điều tra của Uỷ ban đạo đức FIFA. Trong khi đó, với vị thế là kẻ thách thức số một cho quyền lực của ông già Thuỵ Sĩ này, chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Á và phó chủ tịch FIFA – ông Bin Hammam – lại bị Uỷ ban này đình chỉ công tác vì hối lộ mua phiếu bầu. Rất nhiều phản ứng đã diễn ra khi ông Blatter đắc cử. Nhiều người cho rằng, ông quá “mờ ám” hoặc quá già để điều hành tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này. Có người còn cho rằng, FIFA giờ là phải được “đổi tên” thành Mafia và Blatter là một “ông trùm” của tổ chức này.

Nhưng người ta ghét Blatter vì điều gì? Có lẽ vì có đôi lần ông phát ngôn hay đưa ra những đề nghị mang tính “cao hứng” như việc gợi ý các cầu thủ nữ bận đồ bó sát như những cầu thủ bóng chuyền hay việc bảo Ronaldo là “nô lệ hiện đại” của Manchester United. Ông còn bị người Anh ghét vì đã ủng hộ cho Nga và Qatar giành quyền đăng cai World Cup. Thế nhưng, khoan hãy nói về những tiêu cực có thể có, thì đó cũng chỉ là điều tích cực để phát triển bóng đá thế giới khi đưa World Cup – ngày hội bóng đá lớn nhất của hành tinh – đến với những đất nước đang phát triển và chưa từng tổ chức một kỳ World Cup nào. Sẽ là những trải nghiệm và cảm xúc mới lạ cho các tín đồ bóng đá khi những ngày hội này có những khu đền điện thiêng liêng mới như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Nam Phi đã từng…

Bóng đá ngày càng trở nên quan trọng hơn trong đời sống tinh thần của thế giới và những tổ chức của nó như FIFA không thể tránh khỏi việc bị “thương mại hoá” và “chính trị hoá”. Và những trò hề chính trị như việc vận động hành lang, mua chuộc phiếu bầu là không tránh khỏi. Tham nhũng cũng là điều không tránh khỏi. Thế nhưng, phải thừa nhận là tổ chức này đã phát triển vững mạnh dưới thời Blatter. Nếu không thế, hẳn đa số các thành viên của tổ chức này đã không bỏ phiếu bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa.

Việc bóng đá thế giới vẫn còn những “ông già gân” như ông hay Berlusconi, Alex Ferguson luôn là điều thú vị.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *