Một trận đấu tồi tệ của Real Madrid. Dẫn bàn trước từ cú đá phạt trực tiếp của Sergio Ramos trong hiệp 1 nhưng họ để đội bóng đang đua chống xuống hạng Valladolid gỡ hòa ở những phút cuối cùng. Một lần nữa Real để mất điểm, khiến cơ hội vô địch của họ ngày càng nhỏ.

Hành quân tới sân của Valladolid, Real Madrid buộc phải giành chiến thắng để cạnh tranh chức vô địch với Barcelona và Atletico Madrid. Tuy vậy, thêm một lần thày trò Ancelotti lại mang tới sự thất vọng.

C.Ronaldo đã dính chấn thương trong trận đấu này

Dù đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận (cầm bóng 62%) và vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Sergio Ramos nhưng Real Madrid vẫn không thể giành trọn 3 điểm khi để đối phương gỡ hòa ở phút 85.

Với trận hòa này, Real Madrid đang kém đội đầu bảng Atletico Madrid 4 điểm. Đó thực sự là khoảnh cách quá lớn trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Hay nói cách khác, chức vô địch đang trở nên quá xa vời với họ.

Bước vào trận đấu này, Real Madrid không có sự phục vụ của Bale. Đã vậy, họ tiếp tục gặp thêm tổn thất lớn khi C.Ronaldo đã phải rời sân ngay phút thứ 9 vì chấn thương.

Chính điều này ảnh hưởng rất nhiều tới hàng công của Real Madrid. Bộ ba Benzema-Morata-Di Maria đã không tìm được tiếng nói chung, khiến những đợt tấn công của Los Blancos trở nên rời rạc.

Tuy nhiên, trong thế trận ấy, họ bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số sau pha đá phạt tuyệt vời của trung vệ Sergio Ramos.

Trong những phút cuối hiệp 1, cầu thủ này còn suýt nữa mang về bàn thắng thứ 2. Đáng tiếc, cú đánh đầu của anh trong tình huống phạt góc lại đi chệch cột dọc.

Trong thế đường cùng, Valladolid dồn lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Điều này khiến Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, trong khoảng 20 phút cuối cùng trận đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã mất hẳn thế thượng phong và phải lui về chống đỡ.

Bên ngoài sân HLV Ancelotti và C.Ronaldo liên tục hò hét chỉ đạo các cầu thủ Real Madrid. Dẫu vậy, họ cũng không thể ngăn nổi thảm họa ập đến.

Phút 85, trong tình huống phạt góc, cầu thủ Osorio đã bật cao đánh đầu khiến thủ thành Casillas, không thể cứu nguy dù đã cố gắng bay người hết cỡ trong tình huống này.
Trong những phút cuối, Real Madrid không thể gượng dậy và đành chấp nhận chia điểm với đối thủ yếu.

Barcelona là đội bóng hưởng lợi nhất bởi kết quả này bởi ở lượt đấu cuối, họ chỉ cần chiến thắng Atletico Madrid là có thể lên ngôi vô địch.

Với tinh thần máu lửa, cộng thêm bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt, Sergio Ramos là điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid trong trận đấu này. Anh cũng được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất với 8 điểm.

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *