Trước khi V.League 2011 khởi tranh, Thanh Hóa bị giới chuyên môn “quy hoạch” vào nhóm đội có nguy cơ rớt hạng. Thế nhưng, ở chặng xuất phát của giải, đội bóng xứ Thanh đã tạo ra bất ngờ lớn khi sớm bứt lên dẫn đầu BXH bằng chiến thắng tưng bừng trước Hà Nội.ACB. Ở lượt đấu sớm của vòng 2 chiều nay, họ có cơ hội xây chắc ngôi đầu để yên tâm nghỉ Tết khi chỉ phải làm khách của một Hòa Phát.Hà Nội “thường thường, bậc trung”.
“Thanh Hóa hiện tại khác rất nhiều so với chính họ ở mùa giải trước. Với những gì đã thể hiện ở giải tập huấn Hòa Phát mở rộng và trận mở màn V.League 2011, các cầu thủ xứ Thanh đã cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng. Theo tôi, sức mạnh của họ là tính tập thể, sự đồng đều về nhân sự, độ gắn kết giữa các tuyến và khả năng tuân thủ chặt chẽ đấu pháp”, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát.Hà Nội bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ.
![]() |
Thanh Hóa (trái) sẽ có tiệc “tất niên” hoành tráng trên sân Hàng Đẫy chiều nay? Ảnh: Như Ý. |
Tinh thần đang lên cao, nhân sự lại không bị ám ảnh bởi chấn thương và thẻ phạt, Thanh Hóa hành quân lên Hà Nội với niềm tin tất thắng. Về phần đội chủ nhà, họ vẫn chưa nguôi tiếc nuối khi để thua tức tưởi Hà Nội.T&T ở ngày khai mạc. Thế nhưng chính trận thua ở phút bù giờ ấy cũng chỉ ra rằng Hòa Phát.Hà Nội vẫn còn thiếu bản lĩnh và sự tập trung trong những thời khắc quyết định. Đáng nói hơn, việc khắc phục nhưng hạn chế này không phải là chuyện một sớm, một chiều. Chưa kể ở cuộc gặp Thanh Hóa hôm nay, chấn thương đang đe dọa lấy mất của chủ nhà tiền vệ Văn Vinh-người đã ghi bàn quyết định, giúp họ đánh bại đội bóng xứ Thanh 3-2 ở sân Hàng Đẫy mùa trước.
Thế nên, dù có lợi thế sân nhà, nhưng xem Hòa Phát.Hà Nội khó có hy vọng… phát trước đoàn quân đang hừng hực khí thế “thừa thắng xông lên” của Thanh Hóa.
Theo Đất Việt