Trái bóng SEA Games 26 chuẩn bị lăn, và chỉ còn ít giờ nữa (16h00 chiều ngày 3/11) là các chàng trai U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Philippines. Tuy được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đừng quên, đối thủ của chúng ta bây giờ không còn là một Philippines "chuyên gia lót đường" như trước đây nữa…

Trong quá khứ gần đây, thành tích đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Philippines luôn nghiêng về phía dải đất hình chữ S với 5 lần chiến thắng, hoà 1 và thua 1 là đủ để nói lên tất cả về trình độ, cũng như khoảng cách giữa đôi bên.

Tuy nhiên, cho tới AFF Cup 2010, Philippines đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ và cũng khiến cho Việt Nam phải nhận quả đắng khi đả bại thày trò HLV Calisto để giành vé vào bán kết, đồng thời biến các nhà đương kim vô địch thành cựu ngay từ vòng đấu bảng.

Philippines giờ đây không còn là đội "lót đường" như xưa nữa nhờ chính sách nhập tịch

Thành tích đó, hẳn nhiên không phải do bóng đá Philippines có hướng đi đúng đắn mà dựa vào chính sách mở cửa cho các cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia đất nước này.

Với chủ chương đó, Philippines ngay lập tức tạo được tiếng vang, điều mà dù có nằm mơ các quan chức lãnh đạo ở Liên đoàn Bóng đá ở đây cũng không dám nghĩ tới. Và kể từ AFF Cup, vị thế của Philippines đã được tăng lên đáng kể trong khu vực.

Tại SEA Games 26 lần này, Philippines tiếp tục duy trì chính sách mời các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển U23. Thế nên, mới nói rằng, đây chính là đối thủ khó chịu nhất của HLV Falko Goetz…

Toàn đội quyết thắng cho trận ra quân

Với hơn một nửa là các cầu thủ nhập tịch trong đội hình tham dự SEA Games, U23 Philippines tỏ ra khá tự tin vào khả năng của mình khi chính HLV người Đức của họ phát biểu "chúng tôi quyết tâm có được kết quả thuận lợi trước U23 Việt Nam" và đó không phải là lời nói đùa.

Có thể hình, thể lực khá tốt, U23 Philippines sự dụng những đường lên bóng dài, rồi tạt bóng vào trong cho các chân sút dứt điểm. Và ít phút được theo dõi đội bóng này tập luyện, bài tập đó cũng như sự chính xác ở các tình huống là không cao.

Nói thế không có nghĩa U23 Việt Nam, dù được đánh giá nhỉnh hơn sẽ có thể "làm gỏi" được đối thủ này. Bởi thực tế, hiện tại đội bóng của HLV Falko Goetz vẫn chưa thể coi là hoàn hảo nhất.

Quá trình tập trung, cho tới các giải đấu tiền SEA Games, gần như chưa khi nào ông thày người Đức có được trong tay đội hình mạnh nhất vì gặp khá nhiều ca chấn thương.

Ở trận gặp Philippines, U23 Việt Nam sẽ mặc trang phục toàn đỏ

Ngay cả đến khi sang đất Indonesia, và tới trận đấu này U23 Việt Nam cũng vắng luôn tiền đạo Đình Tùng ở trận mở màn vì bị lật cổ chân trước khi lên đường.

Nỗi lo về dứt điểm cũng đang hiện hữu, khi hiện tại ngoài Tuấn Anh ra U23 chỉ còn những chân sút đóng thế. Và ngay cả tiền đạo của Đồng Nai được sang Indonesia cũng chỉ là "đậu vớt".

Đối thủ khá cứng, nhưng không phải là không thể đánh bại, nhưng ở thời điểm mà đội bóng của chiến lược gia người Đức chưa có được sự an tâm cần thiết, rõ ràng để có được chiến thắng ở trận mở màn, U23 Việt Nam phải cố gắng rất nhiều.

Chỉ hi vọng rằng, với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thày trò Falko Goetz sẽ có được sự khởi đầu may mắn…

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Ngọc Anh, Long Giang, Thanh Hào, Quốc Long, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Bình, Văn Quyết, Hoàng Thiên, Văn Thắng. 

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *