Tối 20.9, giải bóng đá giao hữu quốc tế tranh cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã khai mạc. Đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng 3-0 trước đối thủ U23 Kuwait. Trước đó, đội CHDCND Triều Tiên đã thắng U23 Australia ở trận mở màn với tỉ số 1-0.

Pha ghi bàn của Việt Thắng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: TT

Trong trận đấu với U23 Kuwait, huấn luyện viên Calisto đã chọn cách tung ra gần như trọn vẹn đội hình chính thức đã từng cùng ông thành công ở giải đấu AFF Cup năm 2008 như một sự đảm bảo.

Với việc vắng mặt nhiều cầu thủ chủ chốt sang tham dự giải đấu, U23 Kuwait bị đánh giá là “nhẹ cân” nhất trong bốn đội tham dự giải. Họ đã chứng minh điều ấy là… đúng khi mà gần như cả trận đấu họ không tạo được nhiều cơ hội, thậm chí khi đối mặt với thủ môn, tiền đạo của Kuwait cũng không thể đưa bóng qua được đôi tay của thủ môn Dương Hồng Sơn.

Điều hiển nhiên là với đội hình gần như đầy đủ chỉ có sự xuất hiện của Thành Lương và Quang Hải ở đội hình xuất phát tạm gọi là thay đổi, đội tuyển Việt Nam đã chơi áp đảo toàn diện. Sự ăn ý giữa các cầu thủ gắn bó với nhau suốt ba năm trời đã khiến cho các cầu thủ trẻ đến từ Kuwait phải vất vả chống đỡ.

Thế nhưng, đội hình xưa cũ ấy cũng bộc lộ những hạn chế cũ. Hàng tiền đạo của đội tuyển một lần nữa không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn, hết Việt Thắng đến Quang Hải và cả Sỹ Mạnh ở những phút cuối, bỏ lỡ cơ hội rõ nét. Hàng tiền vệ với Tài Em, Minh Phương hay Tấn Tài mới là người có những pha huy hiếp khung thành đối phương thật sự.

Đương nhiên, khi đội hình không mới thì cách chơi của đội tuyển của chúng ta cũng không lạ. Quang Hải chỉ trám vào chỗ mà Công Vinh đã để lại, vị trí mà anh đã từng chơi trước đây. Các đường lên bóng chủ yếu vào thẳng trung lộ với Việt Thắng làm nhiệm vụ “vịt mồi” và bật tường cho tuyến sau băng lên dứt điểm.

Bước ngoặt của trận đấu được tạo nên từ chấm phạt đền khi Tấn Tài sút bóng trúng vào tay đối phương trong vòng cấm ở phút 43. Chính bàn thắng từ chấm 11m của Việt Thắng đã khiến các cầu thủ U23 Kuwait choáng váng nhưng mãi đến phút 67, Minh Phương mới tiếp tục nâng tỉ số lên 2-0 từ ngoài vòng 16m50. Bàn thắng của Trọng Hoàng ở phút 85 chỉ làm cho trận đấu thêm phần hoàng tráng bởi đối phương gần như buông xuôi.

Khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút cuối, ông Calisto mới tung Huy Hoàng – một người được chờ đợi – vào sân. Có vẻ như những sự thử nghiệm để tìm thêm người mới cho đội tuyển sẽ chỉ “nhỏ giọt” mà thôi.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *