Sau khi đăng quang tại AFF Cup 2010, các cầu thủ trụ cột của ĐT Malaysia như Norshahrul Talaha, Safiq Amirulhadi và đặc biệt là Vua phá lưới Safee Sali, đã lọt vào tầm ngắm của khá nhiều CLB nước ngoài.

Trong đó, tiền đạo Safee Sali nhận được sự quan tâm từ 3 đội bóng của Indonesia và 1 đội của Việt Nam. Điều đáng nói là tại AFF Cup vừa qua, Safee Sali chỉ “nổ súng” khi gặp ĐT Việt Nam (2 bàn) và ĐT Indonesia (3 bàn).

“Sát thủ” Safee Sali được nhiều đội bóng ở Indonesia và Việt Nam quan tâm. Ảnh: AFF.

Sự kiện này là tin mừng đối với bóng đá Malaysia vì các cầu thủ của họ ít khi có cơ hội thi đấu cho các CLB nước ngoài. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Tengku Abdullah, các cầu thủ cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nhận lời mời ra nước ngoài chơi bóng: “Tất nhiên, quyền lựa chọn là của các cầu thủ nhưng tôi cho rằng họ chẳng nên thi đấu ở những nước có nền bóng đá không hơn hẳn Malaysia như Việt Nam hay Indonesia. Bởi lẽ, chơi bóng ở đó không giúp họ phát triển sự nghiệp. Theo tôi, nếu muốn ra nước ngoài thi đấu, họ nên chọn các giải VĐQG của Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước có trình độ bóng đá tương tự.”

Trong khi đó, chức vô địch AFF Cup 2010 cũng mang tới cho ĐT Malaysia khá nhiều tiền thưởng. Ngoài phần thưởng 100.000 USD của BTC AFF Cup, thầy trò HLV Rajagopal còn nhận được 5.000 Ringgits/người từ Bộ Thể thao và Thanh niên Malaysia như đã hứa trước giải. Ngoài ra Hiệp hội báo chí thể thao Malaysia (SAM) còn vận động được tổng cộng 90.000 Ringgits từ các nhà tài trợ để thưởng cho ĐTQG nước này. Tới đây, FAM cũng sẽ công bố phần thưởng của họ cho đội tuyển.

Châu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *