Ngay trong ngày đầu tiên tiếp quản Liverpool, các ông chủ đến từ Boston (Mỹ) đã phải nhận trái đắng. Tối qua, đội bóng mới của họ bị chủ nhà Everton đánh bại 2-0 trong khuôn khổ vòng 8 Premier League.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1926, trận derby Merseyside diễn ra sau vòng 7 mà tổng số điểm của hai đội cộng lại chỉ là 12 điểm. Tình thế thê thảm ấy đã khiến cả Everton và Liverpool đều nhập cuộc một cách rất quyết tâm.

Tuy nhiên, trong khi những nỗ lực của Liverpool rơi vào bế tắc vì lối chơi luẩn quẩn, thì Everton lại có được một chiến thuật cực kỳ hợp lý. Các cầu thủ chủ nhà luôn cố gắng đưa bóng thẳng vào vòng cấm của thủ môn Reina (1-Liverpool) chỉ sau vài đường chuyền đơn giản.

Bàn mở tỷ số của Cahill (17) cho Everton. Ảnh: Daylife.

Với thế trận như vậy dễ hiểu khi đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 34 sau cú dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm của Tim Cahill (17). Và khi hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, Liverpool nhận tiếp bàn thua nữa. Từ một quả phạt góc, bóng được các hậu vệ The Kop phá ra ngoài, đến đúng vị trí của Arteta. Sau một pha khống chế gọn gàng, tiền vệ số 10 này tung ra cú sút sấm sét, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng thứ 2, Everton chủ động lùi về phòng ngự. Còn Liverpool dồn lên tấn công. Nhưng với lối chơi bế tắc, The Kop không thể khoan thủng hệ thống phòng ngự của chủ nhà. Thua trận 0-2, The Kop đã có món quà ra mắt không thể tệ hại hơn dành cho các ông chủ đến từ xứ sở cờ hoa.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *