Với lợi thế sân nhà và trước đối thủ đang đứng cuối BXH, Liverpool không khó khăn khi đè bẹp Portsmouth tới 4-1 ở trận đấu muộn vòng 30 đêm qua, trong đó tiền đạo người TBN Fernando Torres lập một cú đúp…
Kết cục trận đấu coi như đã được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi đội chủ sân Anfield liên tiếp ghi 3 bàn thắng trong vòng 6 phút, với các pha lập công của Torres (26’), Babel (28’) và Aquilani (32’). Sang hiệp hai, thế chủ động vẫn thuộc về Liverpool và Torres hoàn tất cú đúp của mình (77’) trước khi Belhadj kịp gỡ bàn danh dự cho Portsmouth ở phút 88.
![]() |
Torres lập cú đúp và ghi dấu ấn trong hai bàn thắng còn lại của Liverpool |
Chiến thắng đậm đà này giúp thày trò Rafael Benitez vươn lên vị trí thứ 5 với 51 điểm sau 30 trận, kém đội xếp thứ 4 Tottenham chỉ 1 điểm nhưng The Kop đá nhiều hơn 1 trận. Cuộc đua vào Top 4 hiện vẫn rất quyết liệt bởi ngoài Liverpool và Tottenham, hai tên tuổi khác là Man City (50 điểm, 28 trận) và Aston Villa (46 điểm, 27 trận) đều “rộng cửa” nếu hoàn tất các trận đá bù.
Trở lại diễn biến tại Anfield đêm qua, trước đội khách quá yếu kém, Liverpool dễ dàng chiếm thế áp đảo với các pha hãm thành ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngoại trừ Mascherano lo việc phòng ngự từ xa, tuyến giữa The Kop với Gerrard – Maxi – Babel và Aquilani thoải mái phối hợp và “bắn phá” cầu môn Portsmouth.
Phút 18, nhận bóng từ đường chuyền đẹp của Maxi, Aquilani dứt điểm kỹ thuật vào góc xa khung thành đội khách nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ít phút sau, Gerrard có pha tạt bóng chạm tay tiền vệ Brown bên phía Portsmouth nhưng trọng tài không cho Liverpool được hưởng quả 11m.
Dù vậy, không lâu sau đó, cuối cùng sức ép của đội chủ nhà cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha phát bóng lên bất cẩn của thủ thành Ashdown, bóng chạm chân Gerrard đến vị trí của Maxi. Cựu tiền vệ Atletico ngay lập tức chuyền ngang sang cho Torres và El Nino dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Chưa kịp “hoàn hồn”, Portsmouth đã phải nhận thêm bàn thua thứ hai chỉ sau đó 2 phút. Johnson tạt bóng từ cánh phải vào cho Torres. Tiền đạo người TBN khống chế rồi đẩy sang thuận lợi để Babel dứt điểm cận chân chéo góc, không cho thủ thành Ashdown một cơ hội cản phá.
Sự chống cự yếu ớt của hàng phòng ngự đội khách tạo điều kiện cho các mũi tấn công Liverpool tha hồ “làm mưa làm gió”. Aquilani có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập sân Anfield khi cựu tiền vệ AS Roma ghi bàn đầu tiên của mình trong màu áo The Kop.
Phút 30, sau cú đánh gót bất ngờ của Torres bên góc trái, Gerrard khống chế hỏng nhưng bóng đến đúng vị trí của Aquilani và tiền vệ người Italia rất nhanh tung cú dứt điểm bằng chân trái vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0.
Trước khi kết thúc hiệp 1, Torres thậm chí còn có thể gia tăng cách biệt cho Liverpool khi pha cứa lòng chếch bên cánh trái vòng cấm của anh đưa bóng tìm tới đúng cột dọc phía xa khung thành Portsmouth.
Sau giờ nghỉ, dù đội chủ nhà đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng Portsmouth vẫn hoàn toàn bị lép vế. Khung gỗ thêm một lần cứu thua cho đội khách ở phút 52 khi Babel dứt điểm từ ngoài vòng cấm đập xà ngang bật ra.
Sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự khiến Portsmouth dễ dàng để Torres hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 77, khi anh xoay trở trước hai bóng áo trắng và đánh bại thủ môn Ashdown với cú sút căng vào góc gần. Đây là bàn thắng thứ 17 của El Nino cho Liverpool tại giải Ngoại hạng mùa này.
Mãi tới khi trận đấu còn 2 phút nữa là kết thúc, đội khách mới tìm được bàn gỡ danh dự nhờ công Belhadj với pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền vào của Piquionne.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina; Johnson (Kelly 70′), Carragher, Agger, Insua; Aquilani, Mascherano; Maxi, Gerrard (Benayoun 74′), Babel; Torres.
Portsmouth: Ashdown; Finnan, Rocha, Wilson, Hreidarsson (Owusu-Abeyie 76′); Brown, Diop (Mokoena 64′), O’Hara (Webber 85′), Belhadj; Piquionne, Dindane.
Theo Dân trí