Tiền vệ đội tuyển Đức và câu lạc bộ Arsenal, Mesut Ozil mới đây vừa đến thăm trại tị nạn lớn nhất tại Jordan. Sự có mặt của Mesut Ozil đã giúp cho những người đang sống ở trại tị nạn, nhất là trẻ em có thêm động lực để vượt qua những khó khăn mà họ đang phải đối mặt.
Mesut Ozil đến Jordan trong một chương trình do Cao ủy liên hiệp quốc về người tị nạn, UNHCR tổ chức. Có mặt ở trại tị nạn Zaatari lớn nhất Jordan, Mesut Ozil đã được những người sống ở đây, đặc biệt là trẻ em chào đón nồng nhiệt.
Kể từ năm 2012, dự án phát triển bóng đá châu Á (AFDP) đã tổ chức nhiều chương trình bóng đá và phát triển xã hội xung quanh các trại tị nạn ở miền Bắc Jordan. Các nhà tổ chức hy vọng thể thao sẽ giúp tăng cường sự gắn kết xã hội và giúp những người tị nạn có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống.
Sau trại tị nạn Zaatari, Mesut Ozil và hoàng tử Jordan, Ali Bin Al Hussein sẽ đến thành phố Amman để gặp gỡ những cầu thủ Jordan. Mesut Ozil là thành viên tuyển Đức vô địch World Cup 2014, anh cũng là một trong 27 cầu thủ vừa được HLV Joachim Loew lựa chọn sang Pháp tham dự Euro 2016 sắp tới.