Khi hay tin bản hợp đồng của Việt Thắng với Đồng Tâm sẽ hết hạn vào tháng 2/2009, đã có nhiều "đại gia" nhảy vào săn chữ ký của chân sút 27 tuổi này. Trong đó, có thông tin cho rằng CLB T&T Hà Nội chấp nhận bỏ ra mức "lót tay" 5 tỷ để có bản hợp đồng 3 năm với Việt Thắng. Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 8 của Đồng Tâm đắn đo nếu về T&T Hà Nội anh sẽ gia nhập đội bóng đầy sao, nhưng cũng phải cạnh tranh quyết liệt với chân sút đã song hành cùng anh tại AFF Cup 2008 là Công Vinh.
Việt Thắng cũng được Đà Nẵng – đội sắp vô địch V-League – đánh tiếng chi 3 tỷ đồng để mời anh về đầu quân. Bình Dương, Hải Phòng cũng muốn có được chân sút 28 tuổi.
Ở mùa giải năm nay, Việt Thắng đã có 5 bàn thắng cho Đồng Tâm. Tuy nhiên, càng cuối mùa giải, dưới thời chỉ đạo của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha – Jose Luis, số lần ra sân trong đội hình chính của Việt Thắng bị hạn chế. Mới đây, trong trận Đồng Tâm đọ sức với Hoàng Anh Gia Lai tại sân nhà (Đồng Tâm thắng 3-0), Việt Thắng phải ngồi dự bị cho tiền đạo Văn Khải. Thế nên, cùng lúc với bản hợp đồng sắp hết hạn và trước những lời mới hấp dẫn, nhiều khả năng tuyển thủ quốc gia này sẽ rời khỏi Đồng Tâm khi kết thúc mùa giải.
Về phía Đồng Tâm, dù sẵn sàng chi mức "lót tay" được xem là kỷ lục của CLB từ trước đến nay, Đồng Tâm cũng đã sẵn sàng phương án dự phòng khi Việt Thắng quyết định chia tay. Trước mắt, "cựu vương" V-League đang xin nhập tịch hai ngoại binh Issawa và Tshamala. Đồng thời, đội bóng của "bầu" Thắng cũng đang đánh tiếng với HAGL và Bình Dương để mượn tiền đạo Phan Thanh Bình và Anh Đức cho mùa bóng tới.
Theo An Nhơn (VnExpress)