Sáng ngày 20/11, Giải xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa lần 14/2011 đã khai mạc ngay tại Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của 64 tay đua thuộc 13 đội mạnh trên toàn quốc: Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 và 2, Quân Đội, Quân Khu 7, Quận 3, Hóc Môn, Bình Dương, Trẻ Bình Dương, Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp 1 và 2, ADC – Truyền hình Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Các tay đua sẽ thi đấu 3 chặng để tranh áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng gần 200 triệu đồng.

Các tay đua vượt qua đoạn đường xấu trên địa phận huyện Long Hồ

Sau lễ khai mạc, đoàn đua đã diễu hành qua một số đường phố của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu và bước vào thi đấu chặng đầu tiên từ huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đi Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Trà Vinh dài 193km.

Do là chặng đua dài nên sau khi đoàn đua đi được hơn 50km, các tay đua trẻ: Bảo vệ thực vật Sài Gòn 2, Quân Khu 7, Dược Domesco Đồng Tháp 2, ADC – THVL mới bắt đầu tấn công và 15 tay đua đã tách được tốp đông, thay phiên nhau kéo tốp để ra đi sau khi qua ngã ba Trung Lương, đến đoạn vượt qua cầu Mỹ Thuận còn lại 12 tay đua. Từ đó, đã tạo được cách biệt có khi lên đến 5 phút so với tốp đông phía sau.

Giải thưởng dọc đường đã có sự tranh chấp quyết liệt khi 2 tay đua Nguyễn Lưu Thanh Nhân (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 2) và Trần Văn Quyền (Quân Khu 7) đều tung nước rút để tranh chấp điểm áo xanh của giải. Với chiến thắng tại giải thưởng dọc đường thứ 2 và 3, Trần Văn Quyền và Nguyễn Lưu Thanh Nhân cùng đồng 10 điểm.

Khi rời địa phận huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) để bước vào địa phận tỉnh Trà Vinh, 3 tay đua Trương Nguyễn Thanh Nhân, Trần Quốc Dũng và Nguyễn Hoàng Sang đã cùng nhau tấn công, tách khỏi tốp đi đầu và cùng nhau đi về đích. Với sức mạnh vượt trội, Trương Nguyễn Thanh Nhân (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) đã thoát đi một mình và về đích thành công, giành áo vàng đầu tiên của giải với thành tích 4g38’00” (đạt tốc độ trung bình 41,654km/g). Về hạng nhì và ba là Nguyễn Quốc Dũng (Domesco Đồng Tháp 1) và Nguyễn Hoàng Sang (ADC – THVL).

Chiến thắng này đã đưa đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 vươn lên dẫn đầu giải đồng đội, xếp sau là Dược Domesco Đồng Tháp, Bảo vệ thực vật Sài Gòn 2 và ADC – THVL.

Sáng ngày 21/11, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 2 từ TP Trà Vinh đi TP Vĩnh Long, TP Cần Thơ dài 106km. Đây là chặng đua ngắn, hứa hẹn nhiều kịch tính khi các tay đua đang xếp sau trong bảng tổng sắp sẽ tung sức ra tấn công để nhằm thu ngắn cách biệt so với 3 đội đang dẫn đầu.

CTV Dương Thu

Tin, ảnh: DƯƠNG THU
1/ Phó Giám đốc Đài Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh- Trưởng BTC giải- Nguyễn Trọng Trí trao cờ lưu niệm cho các đội trong lễ khai mạc giải.
2/ Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đội trong lễ khai mạc giải.
3/ Các tay đua vượt qua đoạn đường khá xấu ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long).
4/ Trương Nguyễn Thanh Nhân (BVTV SG 1) về đích hạng nhất.
5/ Nguyễn Quốc Dũng (Domesco ĐT 1) về đích hạng nhì.
6/ Nguyễn Hoàng Sang (ADC-THVL) về đích hạng ba.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *