Những lo lắng của người hâm mộ Nguyễn Tiến Minh cuối cùng cũng thành sự thật. Tay vợt số 1 Việt Nam đã phải nói lời chia tay với giải đấu, sau khi gác vợt trước đối thủ nước chủ nhà Du Pengyu sau 2 séc trắng…

Đây là kết quả được xem là khá bất ngờ bởi Tiến Minh không những được đánh giá cao hơn Du Pengyu mà trong 2 lần chạm trán với tay vợt này, tay vợt Việt Nam đều có chiến thắng khá dễ dàng. Đó là chưa kể tại giải lần này, Tiến Minh đang có phong độ rất cao, cùng tâm lý rất thoải mái sau những khởi đầu ấn tượng.

Trận thua của Tiến Minh cho thấy, các đối thủ Trung Quốc luôn là khắc tinh với tay vợt số 7 thế giới. Và một thực tế nữa cũng không thể nhắc đến, Tiến Minh không còn ở thời kỳ đỉnh cao của mình.

Cuộc hành trình tại giải châu Á của Tiến Minh đã kết thúc

 

Đa số các giải kể từ đầu năm 2011 đến giờ, hầu như giải nào Tiến Minh cũng chỉ đi tới sâu nhất là vòng tứ kết, nơi mà tay vợt người TP.HCM phải gặp những đối thủ hạt giống của giải. Trong tốp 10, các tay vợt như Lee Chong Wei, Lin Dan, Peter Gade…thường chỉ thua những đối thủ đứng trên dưới mình vài bậc.

Thứ hạng của các tay vợt này cũng ít khi biến động nhiều năm qua bởi họ có phong độ rất ổn định. Với Tiến Minh, nguy cơ bị bật ra khỏi tốp 10 xảy ra bất cứ lúc nào. Đơn giản bởi, không chỉ tay vợt này đa số thua tất cả những trận gặp các cao thủ trong tốp 10, mà còn thua cả những đối thủ vô danh tiểu tốt, thậm chí thua cả những tay vợt xếp hạng…552 thế giới như tại giải Trung Quốc mở rộng năm ngoái.

Ở tuổi 28, dù Tiến Minh khẳng định đây là độ tuổi mà anh đang cảm thấy sung sức nhất, nhưng không thể phủ nhận, tay vợt này đang bắt đầu đi xuống như đồ thị hình sin.

Một khía cạnh khác, ngoài nguyên nhân không còn ở thời kỳ đỉnh cao, thì việc tay vợt Việt Nam không có sở trường nào cũng khiến anh không tạo được ưu thế trước các đối thủ mạnh. Lee Chong Wei có những pha bật cao đập cầu cắm và uy lực, Lin Dan có thể lực và khả năng phán đoán tình huống nhanh, Peter Gade lại quá khôn ngoan và khả năng phòng thủ kín…Còn Tiến Minh lại chỉ có những pha bỏ nhỏ và chờ đối phương “tự sát”.

Đây là lối chơi có thể “bắt nạt” những tay vợt kém bản lĩnh, chứ khó giành chiến thắng trước đối thủ cùng trình độ. Đó là chưa kể, với hình thể nhỏ bé, tay vợt Việt Nam cũng thường gặp bất lợi.

Trở lại trận đấu vừa kết thúc được ít phút, được chơi trên sân nhà, Du Pengyu nhập cuộc đầy tự tin và chơi tấn công ngay từ đầu. Những cú smash chính xác đã giúp tay vợt người Trung Quốc tạo ra khoảng cách an toàn với Tiến Minh.

Thậm chí ở những điểm số cuối, Du Pengyu còn vượt qua Tiến Minh tới 7 – 8 điểm. Du Pengyu kết thúc séc 1 với tỷ số 21/15 đầy thuyết phục. Sang séc 2, dù Tiến Minh đã chơi rất cố gắng nhưng trước sự hưng phấn của Du Pengyu, Tiến Minh tiếp tục phải gác vợt với tỷ số 17/21, chung cuộc thua 0 – 2 sau 52 phút tranh tài.

Như vậy là mục tiêu lọt vào tới bán kết để có huy chương đồng đã không hoàn thành với đội tuyển cầu lông Việt Nam lần này.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *