Đang băng băng lao về đích, Arsenal bỗng nhiên khựng lại. Thất bại 1-2 trước Wigan rạng sáng qua khiến Arsenal đứng trước nguy cơ bị các đối thủ bắt kịp trong cuộc đua đi Champions League.
Thầy trò Wenger đã tự ném đi nhiều lợi thế trong cuộc đua Champions League
HLV Wenger đã không giữ được bình tĩnh khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ông lao vào đường hầm mà “quên” bắt tay HLV Roberto Martinez của Wigan. Trong buổi họp báo sau đó, dù thừa nhận Wigan thắng xứng đáng nhưng Wenger vẫn không thôi phàn nàn về việc đối thủ câu giờ và cách xử lý của trọng tài.
“Tôi đã liên tục phản ánh với trọng tài thứ tư về hành vi câu giờ của thủ môn Al Habsi bên phía Wigan. Thế nhưng mãi tới tận phút cuối cùng, cậu ta mới phải nhận thẻ vàng. Cách hành xử đó thật thiếu tôn trọng những người đã bỏ tiền mua vé vào xem trận đấu. Tôi xin lỗi CĐV vì Arsenal chơi kém nhưng trọng tài đã không làm hết nhiệm vụ ở trận này. Đáng ra ông ta phải nghiêm khắc hơn để răn đe hành vi câu giờ của các cầu thủ Wigan”, Wenger hậm hực tuyên bố.
Có thể hiểu được thái độ giận dữ của Wenger bởi thất bại trước Wigan vừa qua khiến vị thế Arsenal trong cuộc đua giành vé đi Champions League bị lung lay. Hiện tại CLB chủ sân Emirates chỉ hơn Tottenham và Newcastle 5 điểm nhưng đã đá hơn 1 trận. Cách biệt đó trở nên mong manh bởi lịch thi đấu của Arsenal ở giai đoạn còn lại không hề dễ dàng.
Trận thua Wigan đặt lên vai các Pháo thủ áp lực cực lớn trong bối cảnh trận derby London với Chelsea đang cận kề. Trong trường hợp chỉ giành được kết quả hòa trước Chelsea vào cuối tuần này, nguy cơ Arsenal bị các đối thủ bắt kịp sẽ hiển hiện ngay trước mắt. Lúc đó, Tottenham và Newcastle sẽ san bằng cách biệt về điểm số nếu toàn thắng ở vòng 35 và trận đấu bù vòng 34 Premier League. Khi ấy, cuộc đua giành vé đi Champions League mùa sau có thể sẽ được phân xử dựa trên các chỉ số phụ.
Khả năng trên không phải là khó xảy ra bởi lịch thi đấu của Tottenham trong giai đoạn còn lại tương đối dễ chịu. Trong khi đó, Newcastle đang thể hiện một lối đá chắc chắn và ổn định đáng ngạc nhiên.
Arsenal đang tự bắn vào chân mình khi Premier League 2011/12 bước vào giai đoạn cuối. Trận thua Wigan rạng sáng qua phần nào cho thấy rõ sự chủ quan và thiếu tập trung của các Pháo thủ. Trong cả 2 bàn thua, hàng thủ Arsenal đều cản phá hời hợt. Có lẽ khi đó, các cầu thủ Arsenal nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng lội ngược dòng như những trận đấu gần đây. Nếu các Pháo thủ không sớm rút ra được bài học, họ sẽ mất tất cả, dù trong tay đang nắm giữ lợi thế.
Theo bongda+