Thất bại trong trận bán kết lượt về trên sân của Hull City rạng sáng 27-1 không ngăn được Man United giành quyền tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh với tổng tỉ số chung cuộc 3-2.

Chuỗi 17 trận bất bại của “Quỷ đỏ” dưới thời HLV Jose Mourinho đã dừng lại trên sân KCOM nhưng trong dịp sinh nhật thứ 54 của mình, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn có thể vui mừng với việc lần thứ nhì cùng Man United góp mặt trong một trận chung kết. Lần đầu tiên kể từ năm 1974, Man United thất bại trước Hull City nhưng vấn đề chỉ thuần túy là con số thống kê, không thể lấn át được cơ hội giành được một danh hiệu lớn của đội bóng này sau quãng thời gian chật vật khẳng định mình ở mùa giải năm nay.

Man United khởi đầu đầy khó khăn, bị thổi quả phạt đền tranh cãi

Chiếm ưu thế nhờ chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi hơn nửa tháng trước, Man United dù vậy vẫn ra sân bằng đội hình mạnh nhất trong chuyến hành quân đến sân KCOM. Đội khách chủ động chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà, bẻ gãy mọi ý đồ tấn công của Hull City.

Phút 35, từ một tình huống không mấy nguy hiểm, Man United lại phải nhận quả phạt đền. Shaun Maloney đá phạt góc cánh trái, treo bóng sâu vào trung lộ và hậu vệ Marcos Rojo phía Man United bị cho là kéo áo khiến Harry Maguire té trong vòng cấm. Tom Huddlestone không khó để đánh bại thủ thành De Gea từ khoảng cách 11m dù bóng bay đúng hướng truy cản của thủ môn người Tây Ban Nha.

Smalling bị phạm lỗi nhưng đội khách không được hưởng phạt đền

Cơ hội tốt nhất của Man United trong hiệp một chính là tình huống Ibrahimovic nhận đường chuyền dài của đồng đội, tăng tốc thoát đi và tung cú sút từ rìa vòng cấm. Thủ môn David Marshall không thể cản phá pha bóng này nhưng may mắn bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.

Paul Pogba ghi bàn quan trọng, đưa M.U vào chung kết

Sau giờ nghỉ, Man United có cơ hội gỡ hòa nhưng trọng tài Jonathan Moss lại từ chối cho đội khách hưởng quả phạt đền, bất chấp việc Chris Smalling bị Tom Huddlestone phạm lỗi rất rõ ràng trong vòng cấm.

Dù vậy, đến phút 66, từ pha trả bóng bất cẩn của Huddlestone, Michael Carrick tổ chức tấn công nhanh với pha chuyền bóng như đặt cho Ibrahimovic bên cánh trái. Tiền đạo người Thụy Điển lập tức đẩy bóng dài cho Marcus Rashford thoát đi và cầu thủ trẻ này trả bóng cực chuẩn cho Paul Pogba dứt điểm thành công, san bằng tỉ số 1-1.

Omar Niasse đánh đầu ghi bàn, Hull lần đầu thắng M.U sau 43 năm

Đây chính là bước ngoặt của trận lượt về và cho cả cặp đấu bán kết thứ nhì Cúp Liên đoàn, bởi Hull City cần có thêm 3 bàn thắng nữa trong vòng không đầy nửa giờ còn lại để lật ngược được tình thế.

Tất cả những gì các học trò của HLV Marco Silva làm được trong khoảng thời gian này là thót tim với pha đánh đầu dội xà ngang của Marcos Rojo phía Man United trước khi Omar Niasse nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ sân KCOM phút 85.

M.U vào chung kết, tràn trề cơ hội đoạt cúp

Không có thêm bàn thắng nào nữa được ghi trong những phút bù giờ và câu chuyện thần tiên của Hull City đã dừng lại. Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 nhưng Man United mới là đội đi tiếp vào chung kết. Bầy “Quỷ đỏ” sẽ gặp Southampton trên sân Wembley vào ngày 26-2 tới đây để xác định danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2016-2017 trên sân cỏ nước Anh.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *