Hành trình ở Syria của ĐTVN đúng như một cuốn phim tua nhanh mà người trong cuộc lúc nào cũng cảm thấy như chân mình đang chạy. Sau 22 giờ hành trình mệt mỏi (tính cả thời gian quá cảnh ở Moscow và Istanbul), thầy trò HLV Calsito có mặt tại Aleppo, Syria. Mất thêm thời gian cho chương trình đón tiếp của phía bạn, nên phải đến đến 3h30 sáng (giờ địa phương), toàn đội mới về đến khách sạn. 

Việt Nam (áo trắng) phải “chạy” để vượt qua Syria. Ảnh: Như Ý.

Nhưng cũng chỉ nghỉ đến 16h cùng ngày, ĐTVN có buổi tập đầu tiên. Tập hai tiếng, về khách sạn nghỉ ngơi và ăn tối lúc 19h nhưng như thường lệ sau mỗi bữa ăn, HLV Calisto lại nói chuyện và rút kinh nghiệm cùng toàn đội tới tối muộn. Mỗi ngày tập hai buổi và mỗi bữa ăn trưa hay tối lại kéo dài gần bằng thời gian một trận đấu (90 phút), khiến các cầu thủ không có thời gian rảnh rỗi. Thậm chí, lịch trình sít sao đến mức sau trận đấu tối nay, toàn đội cũng chỉ kịp nghỉ ngơi chút ít rồi về khách sạn thu dọn hành lý để ra sân bay lúc 1h30 sáng cho kịp chuyến bay về Việt Nam.    

Lịch hoạt  động đầy “tốc độ” này khiến các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng để “còn nước còn tát” ở trận “tái đấu” với Syria tối nay, họ sẽ còn phải vận động nhiều hơn thế. Ngay từ trận đấu lượt đi, HLV Calisto đã khẳng định muốn vượt qua Syria, các tuyển thủ Việt Nam phải di chuyển liên tục. Điều này đã phần nào được thực hiện tại sân Mỹ Đình nhưng vẫn đạt chưa yêu cầu của thầy “Tô”. Chính vì thế trong các buổi tập ở đất khách, nhà cầm quân này luôn đốc thúc các học trò: “Move, move!” (Di chuyển, di chuyển!). 

Thậm chí, để “chạy” cho khỏe và cho nhanh, nhiều khả năng HLV Calisto sẽ tăng cường sức trẻ trong đội hình ra sân tối nay. Với 6/18 cầu thủ là những người được đôn lên từ đội U23, ĐTVN có thể xuất trận với nhiều nhân tố trẻ như thủ thành Tấn Trường, hậu vệ phải Hoàng Quãng, các tiền vệ Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng. 

Tất nhiên, việc đưa lính trẻ vào trận, có thể khiến “đoàn quân” Calisto không giữ sự ổn định và tính liên kết như bộ khung nhân sự cũ, nhưng nó lại tạo ra yếu tố mới mẻ và bất ngờ đối với đối phương. Nó giống như một “đường binh” mạo hiểm theo kiểu “được ăn cả, ngã về không” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. ĐTVN có thể thành công và cũng có thể thất bại với những thay đổi nhân sự này.

Nhưng thầy “Tô” có niềm tin rằng những cầu thủ trẻ sẽ giúp đội bóng của ông chơi rực lửa trước đội chủ nhà để nuôi hy vọng về tấm vé vào VCK ASIAN Cup 2011, hay chí ít là có một trận đấu ra trò để không phải ngượng ngùng khi chia tay cuộc chơi. 

Hơn thế, từ những “bước chạy” hôm nay tại Tây  Á, các cầu thủ U23 sẽ tích lũy thêm được bản lĩnh cho “cuộc đua” cực kỳ quan trọng của họ vào tháng 12 tới đây: SEA Games 25. Một cuộc đua mà họ gánh trên vai kỳ vọng vàng của triệu người hâm mộ! 

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *