“Sát thủ” Diego Milito ghi bàn thắng quý giá và giúp Inter Milan có được chiến thắng sít sao 1-0 trước Fiorentina qua đó giành lợi thế nhất định trước trận lượt về Bán kết Coppa Italia.

Nhọc nhằn tiến tới trận Bán kết Coppa Italia nên cả Inter Milan lẫn Fiorentina đều thận trọng cho cuộc đối đầu lượt đi tại Meazza khi tung ra hầu hết các trụ cột của mình. Chính bởi vậy trận đấu diễn ra trong thế giằng co khá quyết liệt.

Dù có nhiều cơ hội được tạo ra trước cầu môn hai đội nhưng chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi khi Milito lập công sau pha bóng gây ít nhiều tranh cãi. Song chừng đó là quá đủ để Inter giành có được chiến thắng 1-0 và tạo được lợi thế nhất định trước trận lượt về vào tháng 4.

Trở lại diễn biến chính trận đấu, do đã quá hiểu nhau nên mọi mũi nhọn của hai đội đều bị theo rất sát. Cùng lúc đó, hàng tiền vệ cũng không có nhiều khoảng trống để triển khai các bài tấn công như mong muốn.

Phút 24, Inter tạo được tình huống đáng kể đầu tiên. Tận dụng sự che bóng khéo léo của Balotelli, Sneijder bứt phá cực nhanh, đáng tiếc trong pha đối mặt với thủ thành Frey, tiền vệ này lại xỉa bóng ra ngoài.

Niềm vui của Balotelli và Milito sau khi lập công.

Tuy nhiên mọi chuyện bỗng thay đổi với bàn thắng gây tranh cãi của Milito 10 phút sau đó. Phút 34, Cesare Natali đỡ hụt bóng và trong lúc cầu thủ Fiorentina giơ tay cho rằng Balotelli đã đẩy kín thì trọng tài vẫn cho tiếp tục. Một cú chuyền ra nhẹ nhàng và Milito không chút khó khăn mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho Inter Milan.

Đội bóng thành Florence tưởng chừng đã có được bàn gỡ hòa chỉ sau đó ít phút. Từ quả đá phạt góc, Vargas nã đại bác từ cự ly chừng 35m, bóng đi sạt xà ngang và buộc thủ thành Toldo phải bay người cứu thua. 

Sang hiệp hai, trong nỗ lực giải tỏa sức ép đồng thời gia tăng cách biệt, HLV Mourinho quyết định tung Goran Pandev vào sân và suýt chút nữa tân binh này làm nên chuyện.

Phút 56, trong tình huống tấn công, Pandev dứt điểm cận thành buộc Frey đẩy bóng tới chân Milito. Cú sút của tiền đạo này nảy vào người Sneijder đổi hướng chui tọt vào khung thành đội khách nhưng trọng tài từ chối bàn thắng khi cho rằng Sneijder đã rơi vào thế việt vị.

Ngay lập tức La Viola có lời đáp trả. Từ quả đá phạt, Gilardino nhận được bóng trong tư thế vô cùng trống trải. Mặc dù Toldo đã lao ra nhưng cú volley của cựu tiền đạo Milan lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong thế dẫn trước, nội bộ Inter bất ngờ có mâu thuẫn khi HLV Jose Mourinho và Balotelli có tranh cãi. Kết quả là chân sút trẻ tuổi bị thay ra ít phút sau. Dù vậy điều đó không khiến cho sức mạnh Nerazzurri bị ảnh hưởng.

Phút 78, Sneijder tiếp tục chứng tỏ khả năng sút phạt đáng sợ của mình khi đưa bóng đi liếm mép xà ngang. Sau đó, từ ngoài vòng cấm, cú dứt điểm của anh dù thắng được Frey lại đập cột dọc ra ngoài.

Những phút cuối trận, dù cố gắng đẩy cao đội hình, Fiorentina vẫn không thể tìm được đường vào cầu môn Inter. Thắng trận 1-0, đoàn quân HLV Mourinho có lợi thế nhất định trước khi trận lượt về diễn ra.

Vào đêm nay (2h45, ngày 5/2), trận lượt đi Bán kết 2 giữa AS Roma và Udinese cũng sẽ diễn ra.

Đội hình thi đấu:

Inter: Toldo – Maicon, Lucio, Materazzi, Santon – Zanetti, Cambiasso, Muntari (Pandev 46’), Sneijder (Mariga 91’) – Milito, Balotelli (Thiago Motta 68’).

Fiorentina: Frey – Comotto, Gamberini, Natali, Pasqual (Ljajic 83’) – Montolivo, Bolatti, Gobbi (Jovetic 57’) – Santana (Marchionni 74’), Gilardino, Vargas.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *