Sau đúng 7 năm chờ đợi, cuối cùng thì Real Madrid cũng biết đến “hương vị” tứ kết Champions League sau khi hạ gục Lyon với tỷ số thuyết phục 3-0 (chung cuộc 4-1) trên sân Santiago de Bernabeu nhờ các pha lập công của Marcelo, K. Benzema và A. Di Maria trong trận lượt về vòng 1/16 vào rạng sáng 17/03.
Chứng kiến Real vượt qua Lyon một cách ấn tượng, chắc hẳn các cổ động viên khó tính nhất cũng phải hài lòng. Bởi đó không phải là một đội bóng chủ trương phòng ngự thường thấy theo phong cách của J. Mourinho (dù họ chỉ cần tỷ số hòa 0-0 cũng đủ điều kiện giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng trên sân khách). 3 bàn thắng cùng lối chơi đẹp mắt, màn trình diễn của Real xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.
![]() |
Real thể hiện được đẳng cấp vượt trội trước Lyon |
Chiến thắng trước Lyon đồng nghĩa với việc Real đã chính thức hóa giải được “lời nguyền Champions League” đeo bám suốt 6 mùa giải liên tiếp vừa qua để góp mặt ở tứ kết. Trước đó, họ lần lượt là bại tướng của Juventus (2004-2005), Arsenal (2005-2006), Bayern Munich (2006-2007), AS Roma (2007-2008), Liverpool (2008-2009) và chính Lyon (2009-2010) tại vòng 16 đội. Đây đồng thời cũng là thắng lợi đầu tiên của Real trước Lyon trong 8 lần gặp gỡ gần nhất.
Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Với lợi thế sân nhà, Real chủ động dồn lên gây sức ép mạnh mẽ ngay từ đầu buộc Lyon phải hạ thấp đội hình về phần sân nhà để chống đỡ. Phút 3, M. Ozil băng xuống rất nhanh, TM H. Lloris phải lao ra để cản phá. Rất nhanh chóng, Marcelo ập vào đánh đầu. May cho Lyon bóng đi hơi thiếu lực nên hậu vệ của họ kịp thời bọc lót và giải nguy.
Như thường lệ, C. Ronaldo vẫn là người chơi xông xáo nhất trên hàng công của Real. Tiền vệ mang áo số 7 thường xuyên có những pha dứt điểm khiến fan của Lyon phải thót tim. Đầu tiên là cú tung người đánh đầu dũng mãnh ở phút 17. Chừng 10 phút sau là một cú ra chân uy lực ngay sát vòng cấm của Lyon. Dẫu vậy, trong cả hai lần này, Ronaldo đều không thắng được phản xạ của TM Lloris.
Bất lực trong việc ghi bàn nhưng Ronaldo lại hoàn thành tốt vai trò kiến tạo. Phút 37, cựu cầu thủ M.U bật tường điệu nghệ với Marcelo ở khu vực giữa sân tạo điều kiện cho tuyển thủ Brazil cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm Lyon. Bằng kỹ thuật khéo léo, Marcelo bình tĩnh vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đội khách trước khi ngã người dứt điểm cận thành bật tay TM Lloris, khai thông bế tắc cho Real.
![]() |
Khoảnh khắc tỏa sáng của Marcelo (trái) mang về bàn mở tỷ số cho Real |
Tâm điểm của cuộc chám trán lần này vẫn là “cố nhân” của Lyon – Benzema. Được trao nhiệm vụ đá cắm, tuy nhiên, trong những phút đầu trận, tiền đạo 24 tuổi tỏ ra không bắt nhịp được cùng đồng đội. Phải đến cuối hiệp 1, Benzema mới bắt đầu lên tiếng bằng hai pha hãm thành nguy hiểm. Đáng chú ý, anh đã một lần đưa được bóng vào lưới CLB cũ nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.
Bước sang hiệp 2, cục diện vẫn không có gì thay đổi khi Real vẫn là bên giành quyền kiểm soát thế trận. Lần lượt Benzema rồi Ozil có cơ hội thử tài TM Lloris nhưng đều không tận dụng thành công. Lyon cũng ngay lập tức đáp trả, song, B. Gomis lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc với tình huống đệm bóng hụt sau đường chuyền của C. Delgado ở phút 61.
Gomis chắc hẳn sẽ còn tiếc nuối nhiều bởi chỉ sau đó 5 phút, Benzema đã trừng phạt sự phung phí của anh bằng cách nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Real. Từ bên sân nhà, Marcelo phất một đường bóng chuẩn xác lên tuyến trên cho Benzema thoát xuống đối mặt với TM Lloris. Bằng một cú “xâu kim” hoàn hảo, anh đã khiến mành lưới Lyon rung lên lần thứ hai trong trận đấu.
![]() |
Benzema “xát muối” vào nỗi đâu của Lyon khi đóng góp 2 bàn (trong 2 lượt trận) để loại đội bóng cũ |
Đến lúc này thì tổng tỷ số sau hai lượt trận đã là 3-1, nghiêng về Real, nhiệm vụ lật ngược thế cờ dường như là bất khả thi đối với Lyon nếu xét theo những gì họ đã thể hiện từ đầu trận. Thế nên, dù “át chủ bài” Ronaldo đã được HLV Mourinho rút ra nghỉ ngơi, Real vẫn dễ dàng hoàn tất chiến thắng 3-0 sau cú chích bóng tinh tế qua người TM Lloris của Di Maria ở phút 76.
Cùng giờ, trên sân Stamford Bridge, chủ nhà Chelsea dù tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới của đội khách Copenhagen. Mặc dù vậy, kết quả hòa 0-0 vẫn là quá đủ để Chelsea đặt vé vào tứ kết bởi ở lượt đi, họ đã thắng trên đất Đan Mạch với tỷ số 2-0.
Đội hình thi đấu: Real: Casillas – Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo – Khedira, Alonso, Di Maria (Granero, 79'), Ozil, Ronaldo (Adebayor, 74') – Benzema (Diarra, 84'). Lyon: Lloris – Reveillere, Cris, Lovren, Cissokho – Briand (Gomis, 46'), Gourcuff (Pied, 69'), Toulalan, Kallstrom, Delgado (Pjanic, 79') – Lopez. |
Theo NLD