Bất phân thắng bại với PSV Eindhoven sau hai lượt trận với tổng tỉ số 0-0, Atletico Madrid chỉ giành quyền đi tiếp sau loạt đá luân lưu 11m trên sân nhà nhờ cú sút quyết định của hậu vệ Juanfran.
Kết quả hòa không bàn thắng tại Eindhoven hồi tháng trước được tái hiện ở cuộc đối đầu lượt về trên sân Vicente Calderon rạng sáng 16-3, không những thế còn được nối dài sau hai hiệp phụ bất phân thắng bại với vô số cơ hội làm bàn bị các chân sút đôi bên thay nhau bỏ lỡ.
Thủ môn Jeroen Zoet bắt bóng trên đầu các cầu thủ Atletico
Cả hiệp một trận đấu diễn ra khá buồn tẻ dưới sân, được cộng hưởng bởi bầu không khí lạnh lẽo trên các khán đài. Hai thủ môn hầu như chẳng phải làm việc nhiều ngoài tình huống Jeroen Zoet thoải mái đón đỡ cú dứt điểm thiếu uy lực của chân sút chủ nhà Antoine Griezmann phút 15.
Fernando Torres bỏ lỡ vài cơ hội trước khung thành PSV
Tất cả thay đổi hẳn sau giờ nghỉ khi đôi bên quyết định đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Sau khi Jose Gimenez tung cú dứt điểm, bóng đi chệch cầu môn PSV phút 58, đội khách đáp trả ngay sau đó với pha đánh đầu của Jurgen Locadia nhưng hậu vệ Filipe Luis kịp thời cản phá. Cựu cầu thủ Chelsea này sau đó dâng cao tấn công, buộc thủ thành Jeroen Zoet của PSV phải đấm bóng phá ra. Khán giả Madrid chỉ còn biết ồ lên đầy nuối tiếc khi Yannick Ferreira Carrasco quăng người sút bồi nhưng bóng lại đi vọt xà.
Atletico Madrid vui mừng vào tứ kết Champions League
Bước vào hiệp phụ, Atletico tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng tiếc là Lucas Hernandez lại đánh đầu vọt xà còn Antoine Griezmann lần thứ nhì trong trận chọn giải pháp sút thẳng vào tầm đón của thủ môn Jeroen Zoet!
Juanfran trở thành người hùng với cú sút luân lưu quyết định
Buộc phải so tài trên chấm luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại, đôi bên tiếp tục so kè sau 7 loạt đá hết sức thành công. Loạt đá thứ 8, sau khi Luciano Narsingh dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành của Jan Oblak phía Atletico thì hậu vệ Juanfran lại bình thản sút phạt thành công, đưa đội chủ nhà lọt tiếp vào tứ kết Champions League trong niềm vui bất tận của hơn 50.000 khán giả Tây Ban Nha.
Theo NLD