Campbell có một ngày thi đấu chói sáng khi lập cú đúp mang về chiến thắng bất ngờ 3-2 của Cardiff trước Man City ở trận đấu thuộc vòng đấu thứ 2 Premier League 2013/14.
Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với nhà đương kim á quân Ngoại hạng Anh, nhưng các cầu thủ Cardiff City với tư cách là một tân binh và có lợi thế sân nhà đã nhập cuộc đầy hứng khởi.
Thậm chí, đội chủ sân Ninian Park còn suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Xuất phát từ tình huống sút phạt ngoài vòng cấm, Peter Whittingham tung cú sút khá hiểm hóc tuy nhiên bóng đi chệch khung gỗ Joe Hart trong gang tấc.
Hàng thủ Man City chơi như mơ ngủ
Các học trò của HLV Malky Mackay càng chơi cang tỏ ra quyết tâm trong khi đội khách Man City lại chưa thể hiện đúng sức mạnh của một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này.
Phải mất 15 phút thì các học trò của HLV Manuel Pellegrini mới bắt nhịp được với trận đấu và dần tạo ra được sức ép về phía khung thành của đội chủ nhà.
Phút 16, Whittingham lại có cơ hội thử tài Joe Hart tuy nhiên cú dứt điểm của cầu thủ Cardiff lại đi trúng vào vị trí của người gác đền bên phía Man City.
Dù cầm bóng nhiều hơn trong những phút còn lại của hiệp 1, nhưng Man "xanh" lại chưa tạo ra được tình huống nào thật sự đáng kể trước khung thành của đội chủ nhà.
Các vị khách tỏ ra khá bế tắc trong việc tiếp cận với cầu môn Marshall. Những cái tên như Jesus Navas, Aguero, Silva, Dzeko hay cả tân binh Fernandinho hầu như không có được pha dứt điểm nào nguy hiểm trong suốt 45 phút đầu tiên.
Negredo ghi bàn nhưng không cứu Man City khỏi trận thua tủi hổ
Trái lại, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart thì có lẽ lưới của Man City đã bị rung lên trước giờ giải lao. Garcia có pha phá bóng hỏng khá vô duyên tạo điều kiện cho Campbell băng xuống đối mặt với Hart. Rất may cho đội khách là Hart đã kịp băng ra cản phá ngay trên chân của tiền đạo chủ nhà.
Trước đó, Lescott có pha đeo bám quyết liệt khiến cho Campbell không thể dứt điểm và bị ngã trong vòng cấm Man City tuy nhiên trọng tài Lee Probert không thổi phạt đền cho Cardiff City.
Bước sang hiệp 2, Man City chủ động tấn công ngay từ đầu và nhanh chóng phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Đón đường chuyền của đồng đội ở sát vạch 16m50, Edin Dzeko tung cú sút hết sức quyết đoán đưa Man City vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, niềm vui của chân sút người Bosnia-Herzegovina và các đồng đội cũng chỉ kéo dài được 8 phút bởi Gunnarsson đã tỏa sáng để đưa trận đấu về vạch xuất phát sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm Man City.
Không chấp nhận chia điểm trên sân Ninian Park, các cầu thủ Man City gia tăng sức ép về phía khung thành của Cardiff City. Rất nhiều mũi tấn công được thực hiện từ sút xa đến đột nhập vòng cấm, tấn công biên đến đánh trung lộ nhưng đội khách vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của Cardiff.
Niềm vui vô bờ bến của các cầu thủ Cardiff City
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các học trò của HLV Pellegrini đã dính đòn hồi mã thương ở phút 79. Từ quả phạt góc của đồng đội, Campbell lao vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Joe Hart lần thứ 2.
Chưa dừng lại ở đó, vết thương của Man City còn bị khoét sâu hơn khi Campbell đánh đấu một ngày thi đấu chói sáng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình trước khi trận đấu khép lại. Lần này vẫn là từ tình huống phạt góc và kết thúc vẫn là cú đánh đầu chính xác trong vòng cấm.
Dù rằng tân binh Negredo kịp để lại dấu ấn sau khi vào sân với bàn thắng cho riêng mình nhưng anh cũng không cứu được Man City khỏi trận thua bẽ mặt trước đội mới lên hạng Cardiff.
Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong hơn 50 năm của Cardiff City lại Premier League.
Theo VNN