Chuyến làm khách sóng gió trên đất Syria, những tưởng thầy trò Calisto sẽ không toàn vẹn trở về nhưng với những gì đã thể hiện trên sân Aleppo (Syria) thì họ tiếp tục ghi thêm điểm son.

Đã lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới loại bỏ cái cảm giác thấp thỏm, hồi hộp đan xen mỗi khi chứng kiến đội tuyển con cưng đụng độ các “ông lớn” của bóng đá châu lục. Thay vào đó là lối chơi đĩnh đạc, tự tin cầm bóng đột phá đến tuyệt vời của các cầu thủ Việt Nam dưới cái lạnh buốt của tiết trời Tây Á.

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, HLV Calisto chủ động bố trí đội hình thiên về chơi phòng ngự, cắm mỗi Việt Thắng ở tuyến đầu trong khi Công Vinh, Thành Lương sắm vai trò hộ công. Ở tuyến giữa, Trọng Hoàng (trái), Minh Châu, Thanh Hưng (phải) chơi thận trọng vừa giữ nhịp độ trận đấu, vừa góp sức cùng dàn tứ vệ Việt Cường, Như Thành, Phươc Tứ (giữa), Hoàng Quãng tạo thành rào chắn bảo vệ trước khung thành thủ môn Tấn Trường.

Với đội hình được bố trí rất kín kẽ của tuyển Việt Nam, Syria tuy nắm hầu hết quyền kiểm soát thế trận nhưng không gây được những nguy hiểm thực sự cho khung thành thủ môn Tấn Trường, ngoài tình huống Al Agha có cơ hội dứt điểm ở phút 34. Những pha nguy hiểm cứ thế lần lượt được các tuyển thủ Syria tạo ra sau các đợt tấn công trên mọi phương diện, từ các đường chuyền bóng sệt, chơi bóng bổng nhưng tất cả đều không thắng được thủ môn Tấn Trường.

Thay Hồng Sơn (ở nhà) thủ môn đội U-23 Bùi Tấn Trường có một trận cản phá cực kỳ xuất sắc, đặc biệt trong những pha bắt bóng bổng giúp Việt Nam bảo toàn nguyên vẹn mành lưới. Ở trận này, Tấn Trường và Trọng Hoàng là hai gương mặt được nhắc đến nhiều hơn cả.

Nếu ở trận lượt đi, ông Calisto liên tục than phiền vấn đề trọng tài thì lượt về, các học trò Calisto tiếp tục hứng chịu những tiếng còi rất ác của tổ trọng tài. Hình ảnh phản cảm nhất trận đấu xảy ra ở phút 68, Thành Lương bị cầu thủ đội bạn đốn “hổng cẳng” nhưng trọng tài đã lờ đi và chỉ hai phút sau, Công Vinh vô tình đỡ bóng chạm tay đã phải nhận ngay chiếc thẻ vàng thứ hai rời sân trong uất ức.

Không ít lần ông Calisto phải ra tận đường biên tranh cãi với “vua áo đen” trong tâm trạng bực bội.

Tuy thi đấu 20 phút cuối trận trong thế thua người nhưng các tuyển thủ Việt Nam càng minh chứng sự không chịu lùi bước của mình. Phút 75, Trọng Hoàng cầm bóng đột phá qua ba hậu vệ Syria chuyền cắt mặt cho Quang Hải (thay Việt Thắng đầu hiệp hai) đang trên đà lao vào dứt điểm. Nhưng cú đệm lòng hơi vụng của Quang Hải lại đưa bóng vọt xà trước sự tiếc nuối của ban huấn luyện Việt Nam.

Xuất sắc thủ hòa Syria 0-0 trên đất khách, đội tuyển Việt Nam được bốn điểm, tạm thời đứng thứ ba bảng D sau Syria (10 điểm) và Trung Quốc (sáu điểm).

Cửa rất hẹp nhưng chưa hẳn đã khép lại với thầy trò ông Calisto. Và quan trọng là đêm qua các tuyển thủ Việt Nam đã rời sân trong thế ngẩng cao đầu.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *