Vòng một của giải ngoại hạng Anh đã có một “chấn động” khi Wigan đại bại 0 – 4 trước đội mới lên hạng Blackpool. Tối 21.8 này, Blackpool lại làm khách trên sân của đại gia Arsenal. Người ta đang chờ một chấn động mới.
Arsenal với dàn cầu thủ trẻ của mình vẫn không ngán ngại đối thủ nào tại Premier League. Ảnh: Ảnh: Reuters
|
Huấn luyện viên Wenger đã dự cảm những khó khăn của giải ngoại hạng Anh năm nay. Ông nói: “Chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với Manchester United, Chelsea, Man City, là những đội đã đầu tư rất nhiều tiền của cũng như những đội đang chơi lên chân như Tottenham và Aston Villa. Premier League đang rộng mở hơn bao giờ hết”.
Wenger đã vô tình không nhắc đến Liverpool, một đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên lão làng Roy Hodgson. Liverpool chính là vật cản đầu tiên của giải năm nay với Arsenal. Đội bóng của Wenger đã “suýt chết” ngay trong trận gặp Liverpool ở vòng một nếu không được thủ thành Pep Reina của Liverpool biếu không cho một bàn ngay ở phút 90.
Tại trận đấu đó, người xem có cảm giác là một trận chiến không ngôi sao khi huấn luyện viên Hodgson của Liverpool “cất” Torres trên hàng ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, Wenger gây ngạc nhiên hơn khi không dùng đến Robin Van Persie, Theo Walcott, Tomas Rosicky… trong đội hình xuất phát. Phải chăng ông Wenger kiên trì với quan điểm chơi thứ bóng đá đẹp với dàn cầu thủ trẻ ít tên tuổi nhưng có những pha bóng xuất thần.
Sau vòng một, Chelsea đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải ngoại hạng khi có ba điểm và hiệu số bàn thắng bại là 6/0. Đội xếp thứ nhì là Blackpool với hiệu số là 4/0. Trong khi đó, Arsenal đang xếp hạng chín với hiệu số bàn thắng bại là 1/1. Tuy nhiên, đó chỉ là vòng đầu tiên và sau lượt đấu thứ hai này, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. |
Với Blackpool, một đội mới lên hạng, thậm chí không được đánh giá cao bằng West Brom nhưng họ đã đàng hoàng thắng 4 – 0 ngay trên sân Wigan. Ấn tượng mạnh hơn khi biết rằng họ chỉ cần 42 phút để dẫn trước 3 – 0 nhờ hai bàn của tiền đạo Marlon Harewood và một bàn của Gay Taylor Flecher. Đó là những cái tên thật xa lạ với giải ngoại hạng Anh.
Sau khi chứng kiến cầu thủ Alex Battiste ghi bàn thắng thứ tư trên cái sân mà Chelsea từng thua 1 – 3 mùa trước, huấn luyện viên Ian Holloway bày tỏ: “Có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra, cầu thủ của tôi thi đấu không phải như các tân binh mà là những nhà chuyên nghiêp thật sự”. Ông cho rằng, với kết quả này các cầu thủ sẽ tự tin khi làm khách trên sân Arsenal vào cuối tuần này.
Với một đội bóng sau 39 năm mới được ngoi lên hạng đấu cao nhất và đang là ứng viên của một… suất rớt hạng, đã gây chấn động khi thắng một đội đã lâu năm trên hạng. Bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đang hướng về Blackpool. Nhưng, Wigan là Wigan còn Arsenal là Arsenal. Một đội năm ngoái trầy trật suýt rớt hạng, không thể so sánh với đội xếp hạng ba chung cuộc.
Theo SGTT