Đánh bại Ponferradina 5-1 tại Bernabeu, Real giành quyền đi tiếp tại Cúp nhà Vua với tổng tỷ số 7-1. Đặc biệt, trong trận đấu rạng sáng nay, Nuri Sahin đã có được bàn thắng đầu tiên cho “Kền kền trắng”.

Giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân đối phương ở trận lượt đi, Real coi như đã đặt một chân vào vòng tiếp theo. Chính vì vậy bước vào trận lượt về, HLV Jose Mourinho quyết định chỉ tung đội hình hai ra sân. Những ngôi sao lâu nay bị đày ải trên băng ghế dự bị như thủ thành Adan, hậu vệ Casado, tiền vệ Hamit Altintop hay Nuri Sahin… được trao cơ hội để thể hiện mình.

Chỉ ra sân với đội hình dự bị, nhưng Real vẫn quá mạnh so với Ponferradina. Tất cả những gì mà đội bóng đến từ giải hạng ba làm được chỉ là cầm chân thầy trò Mourinho trong nửa đầu hiệp một. Tấn công liên tục, bàn thắng đến với đội bóng chủ sân Bernabeu là điều không có gì ngạc nhiên. Phút 25 Real có pha tấn công chớp nhoáng cực kỳ hiệu quả, Callejon băng xuống rất nhanh đón đường chuyền dài của Oezil. Khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi hạ gục thủ thành Orlando bằng một cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế vào góc trái khung thành. Đây là bàn thắng thứ 9 của Callejon cho Real ở mùa giải năm nay dù anh mới được ra sân vỏn vẹn có 14 trận, một hiệu suất ghi bàn quá ấn tượng.

Ponferradina đã chơi rất cố gắng, nhưng do thua đối thủ quá xa về mặt đẳng cấp, họ đã không thể tạo ra được bất ngờ. Một phút trước khi hiệp một kết thúc, đại diện của giải hạng ba còn phải nhận thêm một bàn thua sau pha đánh đầu dũng mãnh của Nuri Sahin. Đặc biệt, đây là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Real Madrid vào tháng 5 vừa qua với giá lên tới hơn 10 triệu bảng.

Niềm vui của Sahin khi có được bàn thắng đầu tiên cho Real

Đã chắc chắn đi tiếp nhưng Real vẫn ào ạt tấn công, ngay cả trung vệ Raphaël Varane cũng thường xuyên lao lên phía khung thành đối phương. Chỉ 5 phút sau giờ giải lao, đội bóng chủ sân Bernabeu đã có dược bàn thắng thứ ba. Thủ thành Orlando không thể bắt dính cú đá phạt hiểm hóc của Granero và ngay lập tức Varane đã có mặt để gia tăng cách biệt.

Dẫu thua trận nhưng số ít các CĐV của Ponferradina có mặt trên sân Bernabeu cũng hài lòng bởi đội bóng con cưng của họ đã có được một bàn thắng danh dự. Phút 54, Acoran có pha đi bóng dũng mãnh vào từ bên cánh phải trước khi tung chân dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến thủ thành Adan dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Bàn thắng quý giá của chân sút số 16 đã giúp đội khách có được chút niềm vui an ủi dù trong những phút còn lại của trận đấu họ còn phải nhận thêm hai bàn thua từ chân Joselu (phút 70) và Callejon (phút 88).

Ponferradina thua tâm phục khẩu phục

Sau trận thua mất mặt trước Barca, Real đã hồi sinh mạnh mẽ. Xen kẽ giữa hai trận thắng Ponferradina, “Kền kền trắng” còn hủy diệt Sevilla 6-2 ngay tại sào huyệt của đối thủ.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *