Họ đã làm hết sức mình, đã vắt kiệt sức và đã trả giá bằng những chấn thương nhưng không thể thay đổi được tình thế, bảo vệ được chức vô địch.

Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Quang Hải, Như Thành, Dương Hồng Sơn… là những người đã được giơ cao chiếc Cúp vô địch AFF Suzuki 2008. Nhưng rồi cũng lại chính họ phải nuốt nước mắt vào lòng sau trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình hôm 18/12/2010.

Rất nhiều cựu binh từ năm 2008 có mặt ở AFF Suzuki 2010. Họ đã từ chối nhắc lại những ký ức buồn. Họ không muốn những ám ảnh thất bại bật ra thành những tiếc nuối. Mà những tiếc nuối chẳng làm thay đổi được kết quả đã trở thành quá khứ.

Họ đã làm hết sức mình, đã vắt kiệt sức và đã trả giá bằng những chấn thương nhưng không thể thay đổi được tình thế. AFF Suzuki Cup 2010 với kỳ vọng về việc bảo vệ chức vô địch. Đội tuyển sau 2 năm rèn giũa dưới tay một vị HLV vẫn được coi là phù thủy đã thúc thủ trước tập thể trẻ Malaysia ở trận đấu trên đất khách.

Họ còn đến hơn 90 phút để làm lại ở Mỹ Đình và tất cả đã đặt quyết tâm rất lớn. Họ cố gắng trả món nợ ân tình, đáp trả những gì mà NHM kỳ vọng trong suốt 2 năm qua. Tiếc rằng, bao nỗ lực đến mức chấn thương như Việt Thắng, Tấn Tài, Tài Em, Quang Thanh đã không biến giấc mơ thành hiện thực. Tất cả tinh hoa và cố gắng đều đã được thể hiện nhưng vẫn đành bất lực.

Tấn Tài, Quang Hải tâm sự: “Ngay sau trận đấu, chúng tôi tìm mọi cách để rũ bỏ ám ảnh thất bại ấy. Chúng tôi về ngay với gia đình, với nhịp sống quen thuộc ở CLB để quên đi nỗi buồn…”

Đời cầu thủ là những trận đấu nối tiếp nhau. Không thể bắt họ nhớ mãi về những trận thua, về những nỗi buồn. Đội trưởng Minh Phương đã trả lời rất thẳng thắn trước những nghi ngờ tiêu cực về đội khi không đạt kết quả như mong muốn. Anh khẳng định: “Không có chuyện đó! Đội tuyển đã thi đấu hết sức. Chúng ta được chính AFC thừa nhận là đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất, tốc độ cao nhưng chịu thất bại do kém may mắn”

Hai năm sau ngày bước lên bục vinh quang, tuyển Việt Nam thất bại trước Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2010. Nỗi buồn thật lớn nhưng tất cả đã chấp nhận và xem đó như một “tai nạn nghề nghiệp”. Chẳng ai có thể chiến thắng mãi dù rằng, giấc mơ chinh phục, giấc mơ chiến thắng luôn hiển hiện trong mọi trận đấu.

Theo Bongdaplus.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *