Hôm 20.1, sau ít nhất là ba mùa bóng khắc khoải vì thiếu tiền, thiếu cầu thủ, câu lạc bộ TP.HCM, đội bóng mà tiền thân là Cảng Sài Gòn, đã chính thức thông báo, ra mắt diện mạo mới. Tất nhiên, ở buổi ra mắt này người ta vẫn cảm nhận được sự thờ ơ của Liên đoàn bóng đá TP.HCM với đội bóng “ruột” của người dân Sài Gòn.

Ông Nguyễn Chí Kiên và huấn luyện viên Vjerran tuyên bố mùa này CLB TP.HCM sẽ khác. Ảnh: Tất Đạt

 

Với sự cam kết tài trợ chính thức của Tổng công ty thép Việt Nam, lần đầu tiên người ta thấy lãnh đạo đội bóng đã mạnh dạn nói về chuyện đặt mục tiêu vào tốp 5, thay vì chỉ “trụ hạng thành công” như những năm trước. Cùng với mục tiêu ấy, ông Nguyễn Chí Kiên – tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn – cũng hào hứng tuyên bố: “Năm nay đội bóng chúng tôi có 25 tỷ đồng để hoạt động. Một con số không lớn nhưng cũng không nhỏ”.

Và như để chia sẻ về những tháng ngày đã qua, ông Nguyễn Chí Kiên nói khá thẳng thắn: “Những năm vừa qua, chúng tôi đã cố gắng chịu đựng, từ sự chê trách đến cả chuyện cầu thủ phiền lòng. Nói thật, nợ lương cầu thủ xấu hổ lắm chứ, nhắc tới thôi tôi đã thấy mắc cỡ. Nhưng đúng là chúng tôi đã nợ lương những cầu thủ, tôi cảm ơn các cầu thủ đã chung vai cùng chúng tôi suốt thời gian qua. Bóng đá mà nợ lương, thưởng thì làm sao mà đá cho tốt được, thế nên tôi hứa, từ năm nay sẽ không có chuyện nợ lương cầu thủ nữa”.

Cũng trong buổi ra mắt logo lẫn nhà tài trợ của đội bóng, người ta thấy sự xuất hiện lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM và của ông Dương Vũ Lâm – tổng thư ký Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), ông Nguyễn Thành Rum, giám đốc sở Văn hoá , thể thao và du lịch. Ông Lâm chúc mừng, hứa sẽ hỗ trợ vì bóng đá TP.HCM.

Và rồi người ta chợt nhận ra không có mặt ông Lê Hùng Dũng ở buổi lễ xuất quân như ở những đội bóng khác, người ta chợt nhớ đến những phát biểu đầy khí thế mà ông Dũng đã đọc trong buổi ra mắt đội bóng mới của TP.HCM – đội Sài Gòn Xuân Thành. Hỏi thẳng ông Kiên, ông cũng trả lời thẳng: “Chúng tôi có gởi giấy mời, còn lý do vì sao ông Dũng không đi thì tôi không biết”. Cắc cớ hơn, có phóng viên hỏi ông Dương Vũ Lâm, HFF lần nào cũng thấy hứa hỗ trợ cho đội CLB TP.HCM nhưng vì sao giải giao hữu Cúp Bóng đá TP.HCM tài trợ, lại không mời đội nhà tham dự, thậm chí không thèm nói một lời. Vị đại diện HFF đành thoái thác: “Hôm nay ngày vui, nói chuyện mới, chuyện cũ không tiện nói ở đây”.

Ừ thì ngày vui nói chuyện mới, nhưng chuyện mới, người ta hy vọng đội bóng gắn bó với TP.HCM suốt từ những ngày đầu giải phóng này sẽ lại mạnh trở lại như ông Nguyễn Văn Vinh – một cựu trào của bóng đá Sài Gòn – nói: “Hy vọng đội CLB TP.HCM sẽ mạnh lên nhờ những sự quan tâm từ những nói thật lòng và làm thật tình”.

Chỉ mong những nụ cười, những lời chúc mừng hôm qua sẽ lại xuất hiện vào cuối giải đấu chứ chỉ vì “hôm nay ngày vui” thì còn buồn hơn.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *