Không biết sau những bài học đã có với Gabriel Heinze và Carlos Tevez, Sir Alex liệu có còn muốn mang về một cầu thủ Argentina nào nữa không, đặc biệt khi người đó sẽ là con rể tương lai của Diego Maradona?

Cầu thủ này cũng là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều “đại gia” mùa hè này, đáng kể nhất phải là Chelsea. Tuy nhiên, sau trận đấu với Panathinaikos tại vòng sơ loại Champions League, cầu thủ này đã lên tiếng khẳng định anh muốn tiếp tục gắn bó với Atletico Madrid.

Jermain Defoe, 25 triệu bảng

Tiền đạo của Tottenham Hotspur ghi tới 5 bàn thắng trong vòng một tuần ở cả cấp CLB và đội tuyển Quốc gia. Có tốc độ và khả năng săn bàn, Jermain Defoe sẽ là mẫu cầu thủ mà Sir Alex đang tìm kiếm. Chỉ có điều, sẽ rất khó để HLV Harry Redknapp chịu để cầu thủ này ra đi. Trước đây, M.U cũng từng tỏ ý quan tâm tới Defoe.

David Villa, 45 triệu bảng

David Villa là tiền đạo xuất sắc của ĐTQG Tây Ban Nha. Anh chính là một trong những mục tiêu được "săn đuổi" nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Khả năng dứt điểm tinh tế và phong độ luôn ổn định của anh khiến không ít các CLB lớn ở châu Âu "chết mê chết mệt".

Tuy nhiên, mới đây Villa cho biết anh sẽ không đầu quân cho bất cứ một đội bóng nào của giải Ngoại hạng Anh mà sẽ ở lại với xứ sở đấu bò để tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình. Quả là một tin đáng buồn đối với các đội bóng Anh, nhưng có lẽ Sir Alex cũng chẳng muốn có thêm bất cứ cầu thủ nào chỉ mơ ước được thi đấu cho Real Madrid trong đội hình của mình nữa.

Luca Toni, 8 triệu bảng

Tiền đạo người Italy từng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bayern Munich trong hai mùa bóng. Tuy nhiên, ở tuổi 32, việc không còn thường xuyên được ra sân ở “Hùm xám” sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội tham dự World Cup 2010 của anh trong màu áo ĐTQG Italy. Và đó chính là lý do tiền đạo này đang rất muốn tìm một bến đỗ mới.

Ruud van Nistelrooy, 1,5 triệu bảng

Thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa và ông Ferguson vẫn chưa tìm ra được một tiền đạo nào chứng tỏ được khả năng ghi bàn, trong khi Van Nistelrooy thì hoàn toàn sẵn sàng. Có vẻ như đây là điều không tưởng, nhưng có ai ngờ chiến lược gia này lại ký hợp đồng với Owen?

"Chỉ có Messi mới thay thế nổi Ronaldo"

Trong một diễn biến khác, tiền vệ Frank Lampard vừa lên tiếng khẳng định sự ra đi của Cristiano Ronaldo chính là cơ hội để Chelsea vượt qua đội bóng này trong cuộc đua tới chức vô địch.

Anh cho biết: “Rất khó để có thể thay thế được Ronaldo. Tôi nghe HLV Ferguson nói rằng ông ấy sẽ không tìm kiếm người thay thế Ronaldo. Bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Ông ấy sẽ tìm cách để cả đội bóng mạnh lên, đó là điều duy nhất mà ông ấy có thể làm”.

“Messi là người duy nhất có thể thay thế Ronaldo. Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế lớn của chúng tôi trong mùa bóng này, khi mà chúng tôi không mất đi cầu thủ quan trọng nào. Giải Premier League đang trở nên khó khăn hơn, đó cũng là điều hết sức dễ hiểu thôi. Trận đấu với Burnley của M.U không hoàn toàn như mong đợi và chúng tôi vui mừng khi giành được chút lợi thế trước họ và Liverpool”, anh chia sẻ.

Theo Lưu Nhung (Đất Việt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *