Ở phút cuối của hiệp phụ thứ hai, khi tỷ số là 1-1, Ghana được hưởng quả phạt đền. Pha sút hỏng của Asamoah Gyan dẫn đến loạt đá luân lưu và Uruguay đã không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng.

Liên tục gặp may trong khoảng thời gian cuối trận, đội tuyển khu vực Nam Mỹ giành được quyền đi tiếp, gặp Hà Lan. Lần đầu tiên Uruguay được dự bán kết World Cup kể từ năm 1970.

Ở vòng loại trực tiếp luôn có chỗ cho may mắn và nó đã đồng hành với người Uruguay.
Ở vòng loại trực tiếp luôn có chỗ cho may mắn và nó đã đồng hành với người Uruguay.

Vận đen bắt đầu đeo bám Ghana từ phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai. Cú đánh đầu của một cầu thủ áo đỏ vàng bị Luis Suarez dùng tay chặn bóng ngay trước vạch vôi. Ghana được hưởng quả phạt đền còn tiền đạo của Uruguay bị truất quyền thi đấu. Với lợi thế đó, Gyan và đồng đội có thể dễ dàng giành quyền đi tiếp nếu anh đá thành công. Hẫng hụt về tâm lý sau pha sút hỏng penalty phút chót, đội tuyển châu Phi gặp chút bất lợi về tinh thần khi bước vào loạt luân lưu. Uruguay giành chiến thắng 4-2 trên chấm 11 mét, dù hậu vệ Maxi Pereira đá hỏng một quả.

Sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật điêu luyện nên không quá khó hiểu khi Uruguay là đội chơi lấn sân trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Tuy vậy Ghana cho thấy khả năng bùng nổ bất ngờ, thể hiện qua bàn mở tỷ số ở phút 45. Sau giờ nghỉ, Uruguay lấy lại thế trận, kiếm được bàn gỡ nhờ cú sút phạt đẹp mắt của tiền đạo Diego Forlan. Hai bên không phạm thêm sai lầm nào cho đến khi Gyan đá hỏng quả phạt đền.

Với ưu thế về kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng, Uruguay nhập cuộc hưng phấn hơn, đẩy Ghana về phần sân nhà trong khoảng 20 phút đầu. Thế quân bình lẽ ra bị phá vỡ trong khoảng thời gian này nếu các cầu thủ áo xanh tận dụng được hai cơ hội tốt. Forlan và Suarez, cặp tiền đạo ghi 5 bàn từ đầu giải cho Uruguay, thay nhau dứt điểm về phía khung thành Ghana song cả hai đều bị thủ môn Richard Kingson hóa giải.

Nguyên nhân dẫn tới màn nhập cuộc không tốt của đội tuyển châu Phi có lẽ chỉ xuất phát từ thái độ thận trọng ở lần đầu tiên dự tứ kết. Ghana chỉ thua một trận duy nhất trên đường vào tứ kết (0-1 Đức), nên Uruguay không phải là đối thủ quá tầm.

Với lối chơi bùng nổ trong khoảng thời gian cuối hiệp một, Ghana tạo được liên tiếp 4 cơ hội trước khung thành đối phương, nhưng chỉ một trong số đó được tận dụng thành công. Khi trọng tài bắt đầu tính thời gian đá bù, Sylley Muntari, ngôi sao của CLB Inter Milan, đột phá ở giữa sân, sút xoáy từ khoảng cách 30m, bóng đi chìm vào góc hiểm.

Muntari cho thấy đẳng cấp nhiều năm thi đấu tại châu Âu qua cú sút quyết đoán.
Muntari cho thấy đẳng cấp nhiều năm thi đấu tại châu Âu qua cú sút quyết đoán.

Dẫn trước là ưu thế lớn ở vòng loại trực tiếp song tương tự diễn biến trong trận tứ kết thứ nhất (Hà Lan thắng Brazil 2-1), đội giành ưu thế tiếp tục phạm sai lầm khi để đối thủ kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Những đường chuyền ở cự ly dài và trung bình dần đưa Uruguay tiếp cận khung thành của thủ môn Kingson. Phút 55, hệ quả của một trong những pha bóng như vậy dẫn đến bàn gỡ hòa khi Forlan tung cú sút phạt thành công từ cự ly 23 m.

Pha dứt điểm trên là bàn thắng hiếm hoi bằng sút phạt trực tiếp từ đầu giải và là bàn thứ ba của Forlan cho Uruguay, giúp anh sánh ngang với đồng đội Suarez. Với khao khát lập công, cặp tiền đạo chênh lệch tuổi tác này tiếp tục gây nhiều sóng gió trước khu vực 16,50 m của Ghana trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai. "Các ngôi sao đen" cũng dồn dập đáp trả và trận đấu diễn ra theo thế đôi công, ăn miếng trả miếng. Những cơ hội ngon ăn đã xuất hiện, nhưng hai bên đều không tận dụng thành công, trong đó có cú sút ở tư thế đối mặt thủ môn từ góc hẹp của Suarez.

Qua hai hiệp phụ, Ghana chiếm ưu thế, nhờ nền thể lực sung mãn. Trái lại, Uruguay thể hiện kinh nghiệm thi đấu khi giữ vững thế trận cũng như thời lượng kiểm soát bóng. Đột biến chỉ xảy ra khi hai đội thi đấu những phút còn lại của hiệp phụ thứ hai. Quả tạt bên cánh phải gây rối loạn hàng thủ Uruguay và bàn nâng tỷ số lên 2-1 gần như thành hiện thực cho Ghana nếu tiền đạo Suarez không dùng tay chơi bóng cản nỗ lực dứt điểm cận thành của đối phương. Với thẻ đỏ trực tiếp, tiền đạo 23 tuổi này sẽ vắng mặt trong trận bán kết với Hà Lan. Nhưng mức phạt đó không thể át được niềm vui Uruguay thoát hiểm ở phút cuối. Vì vậy Suarez đang ôm mặt rời sân bỗng quay ngoắt lại, bật lên đầy phấn khích khi biết Gyan sút hỏng phạt đền và hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Đội hình thi đấu:

Uruguay: Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Lugano (Andrés Scotti, 38′), Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Ávaro Fernández (Nicolás Lodeiro, 46′), Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos, Edinson Cavani (Sebastián Abreu, 76′), Diego Forlán, Luis Suárez.

Ghana: Kingson, Pantsil, Vorsah, John Mensah, Sarpei, Inkoom (Appiah, 74′), Annan, Prince Boateng, Assamoah, Muntari (Adiyiah, 88′), Gyan.

Kết quả sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ: Uruguay 1-1 Ghana

Tỷ số luân lưu: 4-2

Các cầu thủ sút luân lưu của Uruguay: Forlan, Victorino, Scotti, Pereira (hỏng), Abreu.

Ghana: Gyan, Appiah, Mensah (hỏng), Adiyah (hỏng)

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *