Tưởng chừng ngày thi đấu thứ 6 sẽ tiếp tục trôi qua trong nỗi khắc khoải mang tên… huy chương vàng của thầy trò đội bắn súng thì hôm qua, các xạ thủ nam với 4 ngôi vô địch đã giúp ĐTVN hoàn tất chỉ tiêu, thậm chí còn vượt hơn một HCV so với kế hoạch đề ra trước ngày lên đường.

Với hai tấm HCV trong ngày thi đấu hôm qua, xạ thủ Nguyễn Hữu Vượng đã có tổng cộng bốn ngôi vô địch tại SEA Games 25. Ảnh: Minh Thu

Kết thúc loạt bắn cuối lúc 11h, phân đội súng trường hơi mục tiêu hỗn hợp di động nam 10m với ba xạ thủ Ngô Hữu Vượng, Nguyễn Văn Tùng và Đỗ Đức Hùng đã xuất sắc đoạt HCV đồng đội với 1.097 điểm đồng thời phá luôn kỷ lục SEA Games (1.087 điểm), xếp trên các đội Thái Lan (1.044 điểm) và HCĐ Indonesia (1.018 điểm).

Không những thế, Ngô Hữu Vượng còn giành được tấm HCV cá nhân với 372 điểm, Nguyễn Văn Tùng đoạt HCB với 367 điểm. Với Hữu Vượng, đây là các tấm HCV thứ ba và tư của anh tại SEA Games 25 lần này (hai cá nhân, hai đồng đội).

Một giờ sau đó, đến lượt phân đội súng trường nam ba tư thế 50m với Phạm Ngọc Thành, Vũ Thành Hưng và Nguyễn Duy Hoàng đoạt HCV đồng đội với 3.428 điểm, bỏ xa đội giành HCB Malaysia (3.400) và đội xếp thứ ba Thái Lan (3.380). Phạm Ngọc Thành và Vũ Thành Hưng cũng đoạt luôn HCV và HCB cá nhân nội dung này.

Như vậy, tính đến hôm nay, tuyển bắn súng Việt Nam đoạt tổng cộng 8 HCV, 10 HCB và 6 HCĐ, tạm xếp nhất toàn đoàn và đội cũng hướng tới việc giành thêm 3 HCV nữa ở ba nội dung thi đấu còn lại trong những ngày tới.

Lặn: Bốn ngôi vô địch ngày đầu

Sau khi các môn bơi và nhảy cầu kết thúc, hôm qua, các VĐV lặn Việt Nam tiếp tục vào cuộc. Tuy được xem là một trong những “mỏ vàng” tại SEA Games 25, nhưng thành công của các tuyển thủ không được đón nhận một cách nồng nhiệt như đồng nghiệp ở các môn thể thao khác.

Ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt (VHCV) nữ Dương Thị Huyền Trang và đồng đội Hoàng Thu Phương chia nhau hai vị trí nhất, nhì đồng thời cùng phá kỷ lục SEA Games với thành tích 43”58 và 44”20. Điều đáng nói là hai VĐV Thái Lan về đích thứ ba và tư cũng phá kỷ lục SEA Games cũ!

Ở nội dung 100m VHCV nam, các tuyển thủ Nguyễn Trung Kiên và Võ Quang  Đại cũng về nhất và nhì trước sự cạnh tranh dữ dội của các đối thủ Indonesia và Thái Lan. Trung Kiên cũng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này.

Trong ngày thi đấu hôm qua, ĐTVN còn có thêm 2 HCV ở các nội dung tiếp sức 400m VHCV nam và nữ trong khi  Lê Thị Thương chỉ giành HCB ở nội dung 800m vòi hơi chân vịt, xếp sau VĐV người Indonesia Cristina.

Vật: Nước mắt Nguyễn Thị Lụa

Mẫn Bá Xuân mang vàng về cho đoàn TTVN. Ảnh: Như Ý.

Đội tuyển Vật coi như để tuột mất một chiếc HCV khi BTC quyết định không thi đấu hạng cân 48kg vật tự do nữ của cô. Nguyên do là Indonesia, Thái Lan, Lào đã rút VĐV của mình vào phút chót nên hạng cân này không đủ VĐV thi đấu. Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp, Lụa không được thi đấu dù luôn là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc HCV, vì nguyên nhân này. Thế nên nước mắt đã không rơi trên khuôn mặt của cô gái trẻ.

Tuy nhiên, hôm qua, Vật Việt Nam cũng giành được 2 tấm HCV của  ở nội dung vật cổ điển của Mẫn Bá Xuân (74 kg nam) và Tạ Ngọc Tân (60 kg nam).

Judo: Cú đúp ngày ra quân

Khai mạc môn Judo sáng qua, bộ đôi Nguyễn Thành Tài – Nguyễn Ngọc Sơn xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung biểu diễn (Kata nam).

Ngôi vô  địch thứ 2 của Judo Việt Nam ở ngày hôm qua thuộc về võ sĩ Huỳnh Nhất Thống sau khi anh đánh bại Syvanevilay (Lào) bằng Ippon ở phút thứ 3 của trận chung kết hạng cân 55kg nam.

Đá cầu: Thêm ngôi vô địch đôi nữ

Tiếp bước đồng đội Trịnh Thị Nga ở nội dung đơn nữ, sáng qua, trong trận chung kết đôi nữ, hai tuyển thủ Lê Thị Bé Sáu và Cao Hải Yến đã mang về tấm HCV thứ nhì cho đá cầu Việt Nam bằng chiến thắng 2 – 0 (21/7, 21/13) trước đôi chủ nhà Malaythong Daosida/ Khamkhun Luanglat.

Chỉ tiêu của ĐTVN là 4 ngôi vô địch ở bộ môn này và phía trước chúng ta vẫn còn các nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Cầu mây: Chưa thể đổi màu huy chương

Lần thứ nhì gặp kình địch Thái Lan tại SEA Games 25 sau trong trận chung kết nội dung đồng đội, hôm qua, đội tuyển cầu mây Việt Nam tiếp tục thất bại trước đối thủ quen thuộc này ở nội dung regu nữ!

Với bộ ba chủ lực Nguyễn Thị Hải Thảo, Nguyễn Bích Thùy và Lưu Thị Thanh, ĐTVN vượt lên trước ở hiệp thứ nhất với thắng lợi nghẹt thở 21/19. Ở hiệp hai, do tự phạm lỗi khá nhiều nên ĐTVN để thua lại khá chóng vánh với điểm số cách biệt 9/21… Vào hiệp quyết định, sau khi bị dẫn điểm khá xa, ĐTVN đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn thua với tỷ số 9/15… Một lần nữa, món nợ với người Thái thêm nặng đối với cầu mây nữ VN.

Bóng chuyền nam: Thua bán kết, mất ngôi á quân

Từng để thua ĐTVN đến hai lần trong năm 2007 (Cúp TP HCM và SEA Games 24), bóng chuyền Thái Lan nuôi giấc mộng phục thù và với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, chiều qua, người Thái đã đòi lại đầy đủ món nợ cũ và thậm chí, còn có lãi bằng một suất dự tranh trận chung kết.

Tung ra thành phần mạnh nhất, với cặp chủ công Văn Kiều – Hữu Hà cùng sự hỗ trợ của hai phụ công Văn Tuấn – Duy Quang, ngay ở ván thứ nhất, ĐTVN thi đấu đầy quyết tâm nhưng lại thua sít sao với tỷ số 22/25. Vào ván thứ nhì, BHL quyết định tung Quang Khánh vào thay Duy Quang còn Minh Dũng vào thay chuyền hai Văn Đức. Tuy nhiên, chỉ một trong hai sự thay đổi này có hiệu quả khi Minh Dũng hoàn toàn không thể điều phối bóng thích hợp cho đồng đội, dẫn đến việc Thái Lan dẫn trước đến 5/0 rồi 7/1! Văn Đức trở lại sân nhưng ván đấu này vẫn kết thúc với phần thắng 25/19 nghiêng về cho đội tuyển Thái Lan!

Thua trước hai ván, ĐTVN vùng lên mạnh mẽ ở ván thứ ba trong thế một mất một còn và trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt Nam ngồi gần chật nhà thi đấu Khu LHTT Quốc gia, các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã có được một ván đấu đáng nhớ. Chiến thắng 25/14 tưởng chừng sẽ thúc đẩy các tuyển thủ VN làm một cuộc lội ngược dòng thành công thì ở ván thứ tư, họ lại chùng xuống thật khó hiểu và với hàng loạt sai lầm cá nhân cũng như lối đánh tự sát khá nhiều, ĐTVN đành thua 19/25 ở ván này và 1 – 3 chung cuộc.

Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc đội bị tước luôn ngôi á quân vừa giành được cách đây hai năm tại Korat Ratchasima và chỉ còn có thể nghĩ đến vị trí thứ ba toàn giải nếu thành công trong trận tranh HCĐ.

Từng để thua cả Myanmar tại Giải vô địch châu Á hồi giữa năm và mới đây là hai lần gục ngã trước Indonesia và Thái Lan, coi như bóng chuyền nam Việt Nam thất bại toàn diện trong năm 2009 này và sẽ còn rất nhiều việc để làm nếu muốn khôi phục vị thế trong làng bóng Đông Nam Á trong tương lai.

Điền kinh: Nguyễn Thị Hiên về thứ 4 cự ly Marathon

Trong một ngày nhiều cự ly ngắn và trung bình được tạm nghỉ ngơi, đường chạy SEA Games 25 vẫn sôi động với các cự ly gian khổ đi bộ và marathon của cả nam lẫn nữ. Xuất phát từ 6h sáng tại Khu LHTT Quốc gia Lào, cự ly marathon nữ kết thúc sau hơn hai giờ tranh tài và tuyển thủ Nguyễn Thị Hiên chỉ về đích thứ tư, sau các đối thủ Philippines, Thái Lan và Myanmar.

Một cự ly được quan tâm trong ngày: vòng loại 200m nam. Tuyển thủ Bùi Duy Thường chỉ về đích thứ tư một đợt vòng loại nhưng vẫn giành quyền dự thi đợt chạy chung kết vào 16h chiều nay.

Cầu lông: Tiến Minh bị loại

Vắng tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei, Tiến Minh trở thành ứng cử viên sáng giá nhất ở nội dung đơn nam nhưng chiều qua, tay vợt hạng 7 thế giới này đã gác vợt trước đối thủ Tanongsak (Thái Lan) sau hai ván với cùng tỷ số 18/21!

Chỉ có Nguyễn Hoàng Hải giành quyền đi tiếp ở nội dung này khi anh đánh bại tay vợt chủ nhà Phakornkham với tỷ số 2 – 0 (21/17, 21/19)….Hoàng Hải cũng là tay vợt Việt Nam duy nhất còn lại tại SEA Games 25 sau khi các đồng đội của anh lần lượt chia tay ở tất cả các nội dung còn lại.

Quần vợt: Hoàn thành nhiệm vụ

Với việc tham gia nhằm học hỏi là chính, ĐTVN coi như hoàn thành nhiệm vụ với việc giành tấm HCĐ đồng đội nam. Trong ngày thi đấu hôm qua, Đài Trang suýt làm nên chuyện ở tứ kết đơn nữ trước tay vợt Philippines Riza Zalameda khi dẫn trước 3/0 ở ván thứ nhất. Tuy nhiên, kết quả 3/6, 3/6 không phải quá thất vọng đối với tay vợt vừa tròn 16 tuổi, lần đầu tham dự SEA Games này.

Các tay vợt khác cũng dừng chân trong ngày thi đấu hôm qua là đôi Mai Huỳnh/Lam Anh (thua Tammarine/Wongteanchai của Thái Lan) và Thùy Dung/Đài Trang (thua Nuannida Luangnam/ Suchanun của Thái Lan) đều với tỷ số 0 – 2.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *