Newcastle đang khủng hoảng trầm trọng, từ tinh thần cho đến phong độ và lực lượng. Đó là cơ hội không thể tốt hơn để Man Utd “trả thù” trận thua 0-1 ngay tại Old Trafford hồi đầu mùa.

Man Utd đang hưng phấn

Không có đối thủ nào ở Premier League “dễ chịu” hơn Newcastle ở thời điểm này. Đội chủ sân St James Park đã chắc suất trụ hạng với 46 điểm trong tay nhưng họ cũng không còn mục tiêu nào để phấn đấu. Nói không ngoa, “Chích chòe” gần như đã buông xuôi ở giai đoạn này, khi mà HLV trưởng của họ, Alan Pardew phải nhận án kỷ luật kỷ lục từ FA.

4 trận Alan Pardew bị cấm chỉ đạo vừa qua, Newcastle chỉ thắng 1 và thua đến 3, trong đó, trong 2 thất bại gần nhất họ để thủng lưới đến 7 lần và không ghi nổi 1 bàn thắng. Phong độ và tinh thần thi đấu xuống thấp của Newcastle có thể khiến CĐV của họ chán nản, nhưng với các đội bóng khác, đó tất nhiên là một tín hiệu vui. Với Man Utd, điều đó càng “tốt đẹp” hơn nữa khi họ còn phải bận tâm đến trận tái đấu với Bayern Munich vào giữa tuần sau.

Làm khách tại Newcastle, thầy trò David Moyes rất muốn nối dài tuần thi đấu thăng hoa của họ. Sau khi đè bẹp Aston Villa 4-1, Man Utd đã cầm hòa Bayern Munich 1-1 trong trận đấu mà họ nhận được vô số lời khen ngợi. Một chiến thắng trước Newcastle sẽ mang đến động lực mạnh mẽ cho Quỷ đỏ hành quân sang nước Đức viết tiếp giấc mơ của họ.

Thực tế, sẽ rất khó cho Newcastle tái hiện lại cú sốc họ từng làm được ở Old Trafford mùa này. Khác với thành tích tệ hại trên sân nhà, Man Utd đá sân khách cực tốt. Có lẽ rất nhiều người sẽ bất ngờ khi biết Man Utd đang là đội đá sân khách tốt nhất ở Premier League mùa này. 

Hơn nữa, không chỉ khủng hoảng tinh thần và phong độ, Newcastle còn gặp khó về lực lượng khi Moussa Sissoko trở thành cái tên mới nhất dính chấn thương. Trước đó, các cầu thủ trụ cột như Tim Krul, Mathieu Debuchy, Loic Remy đều phải ngồi ngoài. Người chọc thủng lưới Man Utd, Yohan Cabaye thì đã chuyển sang PSG và để lại một khoảng trống mênh mông ở hàng tiền vệ Chích chòe.

Tất cả đều không ủng hộ Newcastle vào thời điểm này, hay chính xác hơn, tất cả đều đứng về phía Man Utd, bởi người ta có quyền nghi ngờ “động lực” thi đấu của Chích chòe sau những trận đấu vừa qua. Và trận đấu tối nay hứa hẹn sẽ là một màn “trả thù ngọt ngào” cho Quỷ đỏ thành Manchester.  

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *