Hai bàn thắng của Jose Callejon và Dries Mertens là quá đủ để Napoli đòi lại món nợ trước Juventus, đồng thời buộc mạch bất bại của Lão bà ở Serie A phải dừng lại ở con số 22.
Hành quân tới San Paolo, Juventus thiếu 2 nhân tố khá quan trọng là Andrea Barzagli (chấn thương) và Carlos Tevez (treo giò). Đó là 1 trong những nguyên nhân khiến Lão bà không còn là chính mình. Như một hệ quả tất yếu, họ đã để thua toàn diện trước Napoli, đội bóng đã thể hiện rất rõ quyết tâm báo thù dù không còn cơ hội đua tranh Scudetto.
Trên thực tế, với 10 điểm nhiều hơn Fiorentina, Napoli chẳng phải lo lắng quá nhiều tới cuộc đua giành vé dự Champions League. Nhưng bù lại, thầy trò Rafa Benitez lại hừng hực khí thế đòi lại món nợ ở trận lượt đi (thua 0-3). Cộng với lợi thế sân nhà San Paolo, Napoli đã mạnh dạn áp dụng lối chơi tấn công phủ đầu. Chính đấu pháp này đã khiến Juve bối rối. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, thủ thành Gigi Buffon đã phải 2 lần cứu thua trước các cú dứt điểm của Higuain và Hamsik.
Trước sức ép mạnh mẽ của Napoli, Juventus không thể đẩy cao đội hình tấn công. Tỉ lệ cầm bóng của Lão bà cũng giảm một cách đột ngột (47%). Trong bối cảnh đó, Buffon đã tỏa sáng với nhiều pha cản phá ấn tượng. Sau khi từ chối cơ hội ghi bàn của Higuain, Hamsik, thủ thành này lại nói không với Jose Callejon ở phút 29.
Tuy nhiên, sự xuất sắc của Buffon cũng chỉ giúp Juventus tránh thua tới phút 37. Từ đường câu bóng của Lorenzo Insigne bên phía cánh tránh, Callejon đã có mặt đúng lúc đệm bóng ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thua, Juve đột ngột dâng cao đội hình tấn công nhưng cơ hội đáng kể nhất mà họ tạo được trong hiệp 1 chỉ là cú ngả bàn đèn không thành công của Osvaldo ở phút 41. Rõ ràng, không có Tevez, Lão bà đã gặp quá nhiều khó khăn. Phần vì Llorente không được đánh giá cao ở khả năng tạo đột biến, phần vì Vidal và Pirlo thi đấu quá mờ nhạt.
Bước sang hiệp 2, Napoli không còn duy trì sức ép mạnh mẽ như hiệp 1. Tuy vậy, đội bóng áo xanh vẫn tạo ra những cơ hội rõ rệt. Trong đó, phải kể tới cú sút phạt của Faouzi Ghoulam ở phút 60 đã bị thủ thành Buffon đẩy chạm xà ngang.
Sự bế tắc khiến Conte phải tung Marchisio và Vucinic vào sân ở hiệp đấu thứ 2. Nhưng 2 sự thay đổi này chẳng giúp Juve quá nhiều bởi vào phút 81, sự thay đổi người bên phía Napoli, Dries Mertens đã phát huy sự hiệu quả bằng bàn thắng thứ 2. Đó đã là dấu chấm hết với Juventus. Đây là thất bại thứ 2 của Juve tại Serie A mùa này và cũng là thất bại đầu tiên của họ sau 22 trận không thua liên tiếp.
Với thất bại trên, Juve đã bị Roma rút ngắn khoảng cách xuống còn 11 điểm. Tuy vậy, thầy trò Conte vẫn đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua Scudetto. Trong khi đó, Napoli vẫn xếp thứ 3 với khoảng cách 6 điểm kém Roma.
Mặc dù không ghi bàn song Lorenzo Insigne mới được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất trận này. Ngoài 1 đường kiến tạo, tiền vệ nhỏ con người Italia này đã tạo ra 4 cơ hội có thể ghi bàn cho các đồng đội. Trong khi đó, Arturo Vidal lại là người gây thất vọng nhất bên phía Juventus.
Theo bongdaso