Bàn thắng muộn của Sergio Aguero trong hiệp hai đã giúp Man City giành thắng lợi 2-1 trong trận derby thành Manchester. Với thắng lợi này, Man City tiếp tục nhắc nhở rằng họ vẫn là nhà đương kim vô địch Premier League trong vài tuần nữa.
James Milner ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man City
Với thắng lợi này, Man City rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội xuống còn 12 điểm trong khi mùa giải vẫn còn 7 trận đấu và đây cũng là thắng lợi thứ hai liên tiếp của Man City tại Old Trafford sau khi đã giành thắng lợi 6-1 trước đại kình địch cùng thành phố ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Roberto Mancini vẫn lên tiếng thừa nhận cuộc đua đã kết thúc: “Mùa giải đã kết thúc, những CĐV của chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này sau khi chúng tôi đã bị bỏ xa tới 15 điểm, đây là thắng lợi có nhiều ý nghĩa với các cầu thủ”.
“Điều quan trọng đối với chúng tôi là Man City có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai”.
Là trận đấu được chờ đợi nhất trong mùa giải nhưng cuộc đối đầu giữa hai đội tại Old Trafford rạng sáng nay diễn ra khá rời rạc và phải đến phút 51 của trận đấu, James Milner đã ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu cho Man City.
Man City ăn mừng chiến thắng
Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Man City chỉ tồn tại được đúng 8 phút khi đội trưởng Vincent Kompany đã đá phản lưới nhà sau cú sút phạt tuyệt vời của tiền đạo Robin van Persie ở phút 59 nhưng cầu thủ vào sân thay người, Aguero đã ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 78 để ấn định thắng lợi 2-1 cho nhà đương kim vô địch Premier League.
Sau lượt trận đấu này, Man United vẫn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 77 điểm sau 31 trận đấu trong khi đó đoàn quân của HLV Mancini giành được 65 điểm. Chelsea đang đứng vị trí thứ 3 với 58 điểm bằng với số điểm của Tottenham nhưng “Gà trống” đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Trong khi Man City đã sẵn sàng bàn giao vương miện của mình, Sir Alex tránh nhắc đến điều này cho đến khi mùa giải kết thúc: “Chúng tôi không được tự mãn. Nếu nhìn vào lịch sử của CLB trong những năm qua, chúng tôi luôn tự gây ra những khó khăn cho mình”, Sir Alex phát biểu với BBC.
“Khoảng cách giữa hai đội giờ là 12 điểm, chúng tôi sẽ đi đến Stoke City vào cuối tuần, chúng tôi cần phải giữ sự tập trung của mình ở trận đấu này”.
Trong buổi tối lạnh lẽo tại Old Trafford, những cổ động viên của Man City đã chế giễu đoàn quân của HLV Alex Ferguson bằng bài hát “Chúng tôi là những nhà vô địch-nhà vô địch của nước Anh” và nhắc nhở đối thủ của mình về mùa giải trước đó khi Man City đã vượt qua Man United để giành chức vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.
Được đánh giá là trận đấu có ý nghĩa nhiều hơn ba điểm, Man United đã chủ động tấn công ngay từ đầu nhằm xóa bỏ những ký ức buồn ở mùa giải năm ngoái trong khi đó Man City cũng muốn tái hiện thắng lợi tưng bừng ở mùa giải năm ngoái bằng những đợt đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành thủ môn De Gea.
Man City đã có những cơ hội tốt hơn khi lần lượt Samir Nasri, Milner và David Silva có cơ hội để tung ra cú dứt điểm của mình trong khi đó tiền đạo Van Persie tiếp tục trải qua trận tịt ngòi thứ 10 liên tiếp.
Sau 45 phút thi đấu đầu tiên không đội nào ghi được bàn thắng, trong hiệp hai, Man City đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 51. Từ sai lầm của Ryan Giggs đã tạo điều kiện để Gareth Barry có tình huống bứt tốc bên hành lang cánh trái và có đường chuyền cho Nasri để ngôi sao người Pháp kiến tạo cho Milner sút tung lưới của đội chủ nhà khi vượt qua sự đeo bám của Jones.
Bàn thua này cũng đã chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới của Man United ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV của Man United không kéo dài lâu khi chỉ 8 phút sau đó đoàn quân của HLV Alex Ferguson đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số.
Từ quả đá phạt trực tiếp của Van Persie, bóng đập người đội trưởng Kompany đổi hướng khiến thủ thành Joe Hart bất lực nhìn bóng bay thẳng vào lưới.
Sau bàn thắng cân bằng tỷ số, Man United đẩy cao đội hình quyết giành thắng lợi ở trận đấu này với cơ hội được trao cho Danny Welbeck và Ashley Young nhưng các chân sút của Man United không tận dụng thành công những cơ hội của mình.
Trong khi đó chỉ 7 phút sau khi được tung vào sân thay vị trí của Nasri, tiền đạo người Argentina, Aguero đã để lại dấu ấn của nình bằng bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1 cho Man City.
Thắng lợi của Man City không được trọn vẹn khi ở những phút cuối trận tiền vệ Silva đã dính chấn thương gân kheo và HLV Mancini đã lên tiếng thừa nhận nhiều khả năng Silva sẽ không thể kịp bình phục để tham dự trận bán kết FA Cup với Chelsea diễn ra vào cuối tuần.
Theo TTVN