Milan tiếp Cagliari với hành trang là 8 trận bất bại, trong khi đó đội khách cũng đang có thành tích thi đấu không kém phần long trọng với 4 trận toàn thắng trước đó. Vì vậy trận đấu khởi đầu rất hấp dẫn với thế trận tấn công ăn miếng, trả miếng của cầu thủ hai đội ngay từ đầu trận đấu. Với một chút nhỉnh hơn, Milan là đội có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút thứ 6, sau một pha phối hợp bật tường ăn ý với Borriello, Seedorf có pha dứt điểm khá dễ dàng vào lưới đội khách.

AC Milan có chiến thắng sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân San Siro. Ảnh: Getty

Sau khi bị thủng lưới, đội khách không ngần ngại dâng cao đội hình tấn công. Với tốc độ được đẩy cao trong các pha phối hợp, Cagliari khiến đội chủ nhà phải bất ngờ. Phút thứ 9, từ pha ném biên, Lazzazi chạm bóng đầy ngẫu hứng, tạo điều kiện để Matri tung ra một pha dứt điểm kỹ thuật khiến Dida chỉ kịp nhìn bóng bay vào lưới, sang bằng tỷ số 1-1.

Bàn thắng của Matri đã giúp Cagliari thêm hưng phấn. Đội khách liên tục dồn ép Milan bằng những pha tấn công dồn dập với vai trò trung tâm của tiền đạo Matri. Việc đánh mất thế trận khiến đội chủ nhà bị chọc thủng lưới. Phút 30, pha phối hợp một chạm rất sắc lẹm của đội khách tạo điều kiện để Lazzari thoải mái tung ra cú volley hạ gục Dida, nâng tỷ số lên 2-1.

Như bị chạm vào lòng tự ái, các cầu thủ Milan ào lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Sự bừng tỉnh kịp thời giúp họ có bàn gỡ hoà 2-2 ở phút 39. Từ quả đá phạt góc của Pirlo, Pato đánh đầu cực mạnh, khiến Marchetto phải cố gắng đẩy bóng ra, nhưng đúng lúc đó, Borriello lao vào đánh đầu bồi đưa tỷ số về lại vạch xuất phát.

Chưa đầy 60 giây sau đó, bàn thắng lại đến với Milan sau một pha phối hợp khá ngẫu hứng của bộ ba tấn công Ronaldinho – Borriello – Pato. Người kết thúc cuối cùng là Pato với một cú sút căng như kẻ chỉ vào góc xa trước sự bất lực của Marchetti. Milan tạm dẫn trước Cagliari 3-2 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Milan chơi có phần cẩn thận hơn sơ với hiệp 1 khi đang có được tỷ số dẫn trước khá mong manh. Thế trận đôi công tiếp tục được hai đội tạo ra khiến trận đấu rất hấp dẫn.

Ronaldinho chia vui cùng đồng đội. Ảnh: Getty.

Phút 63, pha che chắn bóng khá thông minh của Borriello đã khiến cho trung vệ Astori của đội khách không còn cách nào phải phạm lỗi và biếu cho đội chủ nhà quả 11m. Ronaldinho thực hiện thành công nâng tỷ số lên 4-2 cho Milan.

Khi hàng công thi đấu khá hiệu quả thì hàng thủ của Milan có một ngày thi đấu không thành công khi để đội khách Cagliari rút ngắn tỷ số xuống 3-4 chỉ sau đó 6 phút. Jeda chọc khe thông minh để loại bỏ hàng thủ của đội chủ nhà. Nene là người đã thoát xuống, dễ dàng đánh bại Dida, thắp lên hy vọng cho đội khách

Tuy vậy đó cũng chỉ là nỗ lực cuối cùng của thầy trò Allegri và 4-3 nghiêng về Milan là tỷ số cuối cùng sau 90’ kịch tính ở San Siro. Trận thắng “hú vía” này đem lại sự hưng phấn cho Rossoneri trước khi bước vào trận đấu với Marseille tại Champions League diễn ra vào giữa tuần.

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida; Oddo, Thiago Silva, Kaladze, Zambrotta; Pirlo, Ambrosini; Pato (Strasser 84′), Seedorf (Abete 70′), Ronaldinho; Borriello (Inzaghi 75′).

Cagliari: Marchetti; Canini (Pisano 69′), Lopez, Astori, Agostini; Dessena, Conti, Biondini (Nene 64′); Lazzari; Jeda, Matri (Larrivey 81′).

Bàn thắng: Seedorf 5’, Borriello 39’, Pato 40’, Ronaldinho 63’(pen) – Matri 9’, Lazzari 30’, Nene 69’

Juventus 1-0 Udinese

Dù được chơi trên sân nhà, tuy nhiên các cầu thủ Juve gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi rất khó chịu của Udinese. Phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Grosso ở đầu hiệp hai, Juve mới có được 3 điểm khá nhọc nhằn.

Grosso ghi bàn đem về chiến thắng quan trọng cho Juve. Ảnh: AP.

Rõ ràng, ở vào thời điểm hiện tại, việc gặp Udinese sẽ không phải là một nhiệm vụ đơn giản đối với đoàn quân của HLV Ferrara, bởi Udinese luôn là đối thủ khó chịu của các đội bóng lớn ở Serie A.

Ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc, đội chủ nhà Juve chủ động triển khai các đợt tấn công với tốc độ khá cao. Trong khi đó, Udinese đương nhiên là phải chơi với tốc độ chậm và có phần cẩn trọng.

Với thế trận có phần áp đảo, Juve sớm tạo ra cơ hội ghi bàn. Phút thứ 5, sau đường chuyền của Grosso, Diego có cú sút từ ngoài vòng cấm khá căng nhưng không vượt qua được thủ thành Handanovic. Sau đó, đội chủ nhà liên tục tạo gây sức ép lên phần sân của Udinese. Tuy vậy, lối chơi khá bình tĩnh, áp sát quyết liệt của đội khách đã khiến Juve gặp rất nhiều khó khăn.

Sau những pha phối hợp tấn công trung lộ không vượt qua được hàng thủ dàu đặc của đối phương, có nhiều lúc Juve phải chuyển sang sử dụng một số tình huống sút xa hay tạt bóng bổng từ hai cánh. Thực tế Juve cũng đã có một số tình huống có thể mở tỷ số từ những pha tấn công như vậy nhưng lần lượt Amauri, Chielini và Giovinco đều không thể vượt qua sự chắc chắn của thủ thành Handanovic. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 khá tẻ nhạt.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Juve chủ động đẩy cao đội hình, cô gắng triển khai các pha tấn công ở tốc độ cao hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Ở ngoài sân, HLV Ciro Ferrara liên tục thúc giục các học trò tổ chức tấn công. Bởi nếu không giành được 3 điểm trong trận đấu này, Juve sẽ bị Inter bỏ xa 8 điểm, đồng thời bị Milan chiếm luôn ngôi nhì bảng.

Chỉ 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Juve có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp tấn công một chạm rất hoàn hảo. Christian Poulsen có pha chuyền bổng từ trung lộ xuống cánh phải để Caceres có pha chạm bóng tinh tế vào trong cho hậu vệ Grosso băng lên dứt điểm gọn gàng bằng chân trái, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Udinese dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, không vì thế mà các cầu thủ chủ nhà chịu để mất thế trận vào tay đối phương. Họ vẫn tạo ra được nhiều pha tấn công khá bài bản, tuy nhiên lại không gặp may mắn trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng trước quyết tâm bảo vệ thành quả của đội chủ nhà và thiếu một chút may mắn, Udinese đành chấp nhận ra về tay trắng. Thắng trận khá chật vật, Juve tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 5 điểm ít hơn Inter.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Martín Cáceres, Felipe Melo (Mohamed Sissoko 52’), Christian Poulsen,  Oliveira Amauri, Diego (Ceglie 86’), Sebastian Giovinco (Del Piero 52’), Mauro Camoranesi,

Udinese: Samir Handanovic, Christian Zapata, Andrea Coda, Aleksander Lukovic, Dusan Bašta, Gaetano D’Agostino, Kwadwo Asamoah, Gökhan Inler (Paolo Sammarco 83’), Mauricio Isla (Bernardo Corradi 87’), Antonio Flores, Francesco Lodi (Gómez 57’)

Bàn thắng: Grosso 51’

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *