Một thông điệp mới nhất được Silvio Berlusconi gửi đi sau "cuộc họp nội các" tối 05/8 (giờ VN): Pirlo sẽ không sang Chelsea nữa, đồng thời San Siro được tăng viện thêm 1 chân sút đẳng cấp có tên Huntelaar.

Sự xuất hiện của Berlusconi

Silvio Berlusconi đã phải rời chuyến thăm của mình ở Milanello lại một ngày vì công việc ở Chính phủ không cho phép ông để lâu. Vì vậy, "cuộc họp thượng đỉnh" mà báo chí Italia ví là "G3" (chơi chữ theo G8 mà Italia là chủ nhà), gồm Berlusconi, Galliani và Leonardo càng gây tò mò lớn.

Berlusconi. Ảnh: AP
Berlusconi xuất hiện tại Milanello trưa 5/8. Ảnh: AP

 Vẫn luôn muốn mình là tâm điểm, giống như một ngày cách đây hơn 23 năm, khoảng 11h trưa (giờ địa phương), chiếc trực thăng sang trọng Agusta AB139 của tỷ phú Silvio Berlusconi đáp xuống giữa bãi cỏ thuộc khu trung tâm Milanello.

Sau đó, một lượng CĐV không nhỏ của Milan tiền về khu văn phòng Milanello. Họ chờ đợi những thông báo mới nhất của Berlusconi, về CLB mà mình yêu thích.

Đến 12h, Milan kết thúc buổi tập sáng. Các cầu thủ đã được gặp Berlusconi trong bữa trưa. Sau đó, từng người nói chuyện với Thủ tướng Italia, trước khi về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập luyện buổi chiều, với các bài tập nặng nhọc hơn.

Khoảng 14h địa phương (19h00 giờ VN 5/8), "cuộc họp thượng đỉnh" chính thức diễn ra giữa bộ sậu Berlusconi, Galliani và Leonardo. Đây có thể xem là giây phút quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn đến tương lai của Milan trong mùa giải 2009/10, khi Leo đưa ý kiến của mình lên hai quan chức cao nhất CLB.

Pirlo ở lại với Milan…

"Pirlo chính thức được rút khỏi thị trường chuyển nhượng, và cậu ấy sẽ ở lại. Chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng cậu ấy sẽ kết thúc sự nghiệp ở Milan. Cậu ấy sẽ là trung tâm trong đội hình của HLV Leonardo" – Berlusconi phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp – khoảng 15h.

Pirlo. Ảnh: Infophoto
Pirlo sẽ ở lại thay vì bán sang Chelsea. Ảnh: Infophoto

Trên kênh Milan Channel, Pirlo cũng xác nhận gắn bó tương lai với Milan. "Hôm nay là một ngày đặc biệt với cá nhân tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục sự nghiệp của mình ở đây".

"Để được như thế, tôi phải cảm ơn Chủ tịch Berlusconi, Galliani và HLV Leonardo. Nếu bị mang bán, rất có thể sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc ngay từ lúc này. Khi họ (quan chức Milan) thông báo chính thức việc giữ tôi lại, đó là một niềm hạnh phúc".

"Kỳ nghỉ Hè đối với tôi là khoảng thời gian khó khăn, và bị dày vò bởi quá nhiều cảm xúc khác nhau. Giờ thì nó đã kết thúc, và tôi sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình cùng Rossoneri".

Sau khi thống nhất tương lai của Pirlo, Berlusconi khẳng định sẽ mang về cho Milan một chân sút "cỡ bự" để bổ sung vào đội ngũ hiện tại. "Chúng tôi sẽ mua một cầu thủ tấn công thuộc loại xuất sắc". Và chỉ ít phút sau lời hứa đó được cụ thể hóa ngay lập tức: Huntelaar sẽ khoác áo Đỏ – Đen mùa giải mới!

"Tôi sẽ thảo luận với Galliani và yêu cầu ông ấy tìm kiếm một chân sút tốt. Đây là mùa giải quan trọng và chúng tôi cần phải có thêm sự tăng cường về sức tấn công".

… và Huntelaar đến San Siro

Gần 16h, chiếc Agusta AB139 đưa Berlusconi rời Milanello. Chi tiết chính trong buổi họp không được tiết lộ hết, và mọi công việc tiếp theo được vị Thủ tướng Italia trao lại cho "Phó tướng" Galliani. Berlusconi đã từ chối khi được hỏi "Có phải Huntelaar đến Milan không?", và chỉ ỡm ờ.

Huntelaar. Ảnh: Getty Images
Huntelaar chính là món quà của Berlusconi dành cho HLV Leonardo và các tifosi, chỉ sau ít giờ ông đến Milanello. Ảnh: Getty Images

Lúc này, người ta nghĩ nhiều đến Luis Fabiano hơn là Huntelaar, bởi Sevilla đã không đưa tiền đạo người Brazil vào danh sách đá giao hữu với Chiclana, cho dù người đại diện Josè Fuentes khẳng định "Vua phá lưới" Confed Cup 2009 hoàn toàn khỏe mạnh.

Xuất hiện trên Milan Channel, Galliani cũng từ chối trả lời ai sẽ đến Milan. "Chúng tôi đang liên hệ để mua thêm một tiền đạo. Đấy là ai ư? Tôi không thể đưa ra câu trả lời. Bây giờ tôi phải đi xuống chỗ đội tập luyện".

Cuối cùng, câu trả lời cũng được giới truyền thông Italia và Tây Ban Nha đồng loạt đưa ra: Klaas-Jan Huntelaar. Giá trị chuyển nhượng là 15 triệu euro, nhiều hơn 4 triệu so với lần trước đây Real từ chối Milan.

Huntelaar, tròn 26 tuổi vào 12/8 tới, sẽ đến Milanello gặp gỡ trưc tiếp với Berlusconi và Galliani để ký hợp đồng chính thức, tất nhiên là sau cuộc kiểm tra y tế thủ tục. Mức lương Huntelaar nhận được ở Milan là 3,5 triệu euro. Sau đó, anh sẽ có buổi ra mắt các tifosi.

Theo Ngọc Linh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *