Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu chính thức khởi tranh, sau lễ khai mạc ngắn gọn nhưng sôi động và đầy màu sắc.

Lễ khai mạc diễn ra trên sân Stade de France ở Saint-Denis, nằm ở ngoại ô của thủ đô Paris.

Có 150 vũ công và 800 tình nguyện viên đến từ 63 quốc gia tham gia biểu diễn.

Diễn ra chỉ trong khoảng 15 phút, nhưng lễ khai mạc vẫn thể hiện được một cách khái quát về lịch sử và văn hóa của nước Pháp.

DJ David Guetta là người truyền tải âm nhạc trong suốt buổi lễ. Trong các bài hát do ngôi sao người Pháp điều khiển có "I Gotta Feeling" của The Black Eyed Peas hay "Play Hard" của chính anh.

DJ David Guetta là người truyền tải âm nhạc trong suốt buổi lễ. Trong các bài hát do ngôi sao người Pháp điều khiển có "I Gotta Feeling" của The Black Eyed Peas hay "Play Hard" của chính anh.

Anh sau đó cùng trình diễn với nữ ca-nhạc sỹ 18 tuổi người Thụy Điển Zara Larsson bài "This One's For You" – bài hát chính thức của Euro 2016.

Hình ảnh tháp Eiffel xuất hiện ở trung tâm sân khấu.

Đoàn phi cơ bay ngang sân, mang theo dải màu hình quốc kỳ của Pháp.

Cách đó không xa, Tháp Eiffel thật cũng biến đổi màu sắc. Ở giữa chân tháp có quả bóng khổng lồ được treo trong suốt những ngày diễn ra Euro.

Nguồn: Theo Hà Đồ/VnE

Ảnh: Reuters, AFP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *