Gã nhà giàu thành Manchester lại sắp có thêm một khoản tiền kếch xù nhờ bán lại tên sân vận động cho một hãng hàng không ở Abu Dhabi.
![]() |
Sân vận động Manchester City sẽ đổi tên thành Etihad Airways |
Kể từ khi được ông chủ giàu có Sheikh Mansour tiếp quản hồi tháng 9/2008, Man City đã trở thành một trong những “đại gia” của bóng đá thế giới. Đội bóng này sẵn sàng chi những khoản tiền tấn trên thị trường chuyển nhượng để tậu về những ngôi sao sáng giá.
Sắp tới, nếu không có gì thay đổi, “túi tiền không đáy” của Man City sẽ lại được bơm thêm 100 triệu bảng nữa sau khi CLB này chính thức hoàn tất bản hợp đồng bán tên sân vận động cho Etihad Airways – một hãng hàng không ở Abu Dhabi – trong thời hạn 10 năm.
Sân vận động của "Man xanh" chuẩn bị có tên mới. Ngoài ra, số tiền trên, Man xanh sẽ được khoảng 2,8 triệu bảng nữa nhờ quảng cáo Etihad Airways trên áo đấu. Báo giới cho rằng, việc Man City bán tên sân vận động cho hãng hàng không nói trên thực chất là một chiêu lách luật của “Man xanh” nhằm chống lại luật “Tài chính công bằng” của UEFA. Luật này sẽ áp dụng vào đầu mùa bóng năm nay, luật buộc các CLB không được phép thua lỗ quá mức nếu không sẽ không được dự các cúp châu Âu.
Khi mới tới Man City, ông chủ Sheikh Mansour cam kết sẽ chi 1 tỷ bảng cho The Citizens mua cầu thủ. Cho tới nay, đội bóng này đã chi 400 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Từ đầu hè tới nay, "Man xanh" mới chỉ bỏ ra tổng cộng 13 triệu bảng để tậu vệ 2 hậu vệ. Đó là Stefan Savić từ Partizan với giá 6 triệu bảng và Clichy từ Arsenal với giá 7 triệu bảng.
Trước Man City, một CLB khác ở Premier League là Arsenal cũng đã bán tên sân vận động của mình cho hãng hàng không Emirates trong thời hạn 15 năm để đổi lấy 100 triệu bảng.
Theo baodatviet