Sau thất bại bất ngờ trước Hull City tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, gã nhà giàu mới nổi thành Manchester tối qua đã tìm thấy lại nụ cười khi tiếp Bolton.

Trên sân City of Manchester, đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 với hai pha làm bàn của Carlos Tevez và Emmanuel Adebayor. Kết quả này đưa họ lên vị trí thứ 5 bảng xếp hạng với 44 điểm bằng đội đứng ngay trên là Liverpool.

Khả năng Man City tái chiếm vị trí thứ tư trong thời gian ngắn phía trước là hoàn toàn có thể bởi họ còn một trận chưa đá, trong khi Liverpool tối nay (10/2) phải làm khách trên sân của Arsenal.

Sau khi thua hai trong ba trận gần đây, thầy trò Roberto Mancini chịu nhiều sức ép chiến thắng. Và về mặt lý thuyết Bolton chính là cơ hội để họ giải tỏa. Lúc này ít có miếng mồi nào ngon hơn thế – một đội bóng đang lóp ngóp ở gần đáy bảng xếp hạng và không thắng trận nào trên sân khách kể từ tháng 9 năm ngoái.

Tối qua là trận ra mắt của Patrick Vieira trên sân nhà. Anh hợp cùng Nigel de Jong và Gareth Barry làm nên hàng tiền vệ 3 người đều thiên về khả năng đánh chặn. Ở tuyến trên, bên cạnh Tevez và Adebayor, HLV Manciti còn bố trí thêm một mũi công nữa là tân binh Adam Johnson.

Đội chủ nhà khởi đầu khá sáng sủa. Adebayor thử vận may bằng cú dứt điểm vọt xà, trong khi Barry đưa bóng ăn ra mặt bên lưới. Tuy nhiên do thiếu tính sáng tạo từ tuyến giữa, Man City sau đó dần đi vào bế tắc. Trái lại Bolton chơi càng lúc càng chặt chẽ và cũng đã có được một vài tình huống khiến đội chủ nhà thót tim. Cú dứt điểm chệch đích của Johan Elmander là ví dụ.

Tevez đem lại bàn mở tỷ số cho Man City.

Nhưng sự thoải mái của đội khách không kéo dài lâu. Phút 31 hậu vệ Paul Robinson đốn ngã Johnson trong khu cấm địa, đem đến cho Man City quả phạt đền. Trong tình huống đối mặt, Tevez sút chính diện khung thành trúng thủ môn Jaaskelainen, nhưng bóng vẫn văng vào lưới, đem lại bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chỉ vài phút sau, Bolton đáng ra cũng được hưởng phạt đền khi Kolo Toure có pha bỏ bóng chém người thô bạo nhắm vào Elmander. Nhưng trọng tài không thừa nhận.

Sau giờ nghỉ, thế trận không quá thiên lệch nhưng Man City là đội chứng tỏ được nhiều điều tích cực hơn. Phút 53, tỷ số tưởng như đã được nhân đôi cho đội chủ nhà khi Tevez thực hiện một quả đá phạt trực tiếp khéo léo, nhưng bóng dội trúng xà.

Không trực tiếp đem lại lợi thế, nhưng tân binh Johnson đã để lại dấu ấn mạnh khi không chỉ biết tung ra những đường chuyền lợi hại mà còn thể hiện khả năng đột phá, chọn ví trí thông minh. Theo đánh giá của giới bình luận, tài năng chạy cánh 20 tuổi này xứng đáng là người chơi hay nhất trên sân.

Man City hiện là đội có khả năng nhất trong việc phá vỡ thế Tứ trụ tồn tại nhiều năm nay ở Ngoại hạng.

Đến phút 70 Man City thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi tỷ số cũng được gia tăng thành 2-0. Sau khi dùng ngực đón đường chuyền của Vieira, cựu cầu thủ khác của Arsenal là Adebayor quay người bắt vô-lê nhanh khiến thủ thành của Bolton không kịp can thiệp.

Về cuối trận, Bolton suýt chút nữa có bàn rút ngắn, nhưng cú sút của Lee Chung-Yong không đánh bại được thủ thành Shay Given.

Đội hình thi đấu:

Man City: Given, Bridge (Wright-Phillips 68), Zabaleta, Toure (Lescott 55), Kompany, A Johnson (Sylvinho 84), Barry, Vieira, De Jong, Adebayor, Tevez.

Bàn thắng: Tevez 31 penalty, Adebayor 73

Bolton: Jaaskelainen, Robinson, Knight, Steinsson, Ricketts, Muamba, Cohen (Davies 74), Lee, Wilshere (Taylor 78), Elmander, Davies.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *