Với lợi thế chủ nhà Angola đã khiến Mali gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters.

Được sự cổ vũ của các khán giả nhà nên Angola đã vào trận rất hưng phấn. Tuy nhiên trước một Mali được đánh giá cao hơn rất nhiều thì mãi tới phút 36 họ mới có được bàn thắng mở tỷ số. Flavio đón bóng từ đường tạt chếch bên cánh phải đánh đầu tung lưới Sidibe. 6 phút sau xuất phát từ một đợt tấn công biên khá bài bản, Mabina tạt bóng rất tốt để Flavio một lần nữa băng vào bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt trận đấu.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khá tẻ nhạt dù Mali đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ còn Angola vẫn luôn tấn công rất chủ động. Phút 48, suýt nữa đội khách có bàn thắng sau một tình huống dứt điểm của Diarra sau pha lộn xộn trước khung thành tuy nhiên, thủ thành Fernandes có phản xạ tuyệt vời cứu thua.

Phút 66, Gilberto trong một nỗ lực đi bóng bị cản phá trái phép trong vòng cấm địa. Angola được hưởng quả 11m và chính cầu thủ này đã thực hiện thành công cú đá phạt mang tới cách biệt ba bàn cho đội chủ nhà CAN 2010. Phút 74, lại là Gilberto có pha ngã rất khéo trong vòng cấm địa để mang lại quả penalty thứ 2 cho Angola ở trận đấu này. Cầu thủ từng khoác áo M.U là Manucho bình tĩnh bước lên thực hiện thành công để đưa cách biệt trận đấu là 4 bàn. Những tưởng đây là thời khắc chấm dứt mọi nỗ lực của các cầu thủ Mali. Nhưng những phút cuối sôi động đã khiến trận đấu kết thúc theo một kịch bản không ai ngờ.

Phút thứ 79, thủ thành Fernandes của Angola phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi bắt không dính quả bóng từ đường pha phạt góc. Tiền vệ đang chơi cho Barcelona là Keita đã nhanh chân sút bóng vào lưới trong một pha hỗn loạn trước khung thành. Đây là cột mốc bắt đầu cho một cuộc lội ngược dòng rất khó tin trong lịch sử bóng đá thế giới.

Phút 88, tiền đạo của Sevilla là Kanoute chứng tỏ đẳng cấp bằng một cú lắc đầu hiểm hóc sau đường tạt của Tamboura. Tỷ số là 4-2 và hi vọng của Mali vẫn còn rất mong manh khi thời gian không ủng hộ họ.

Thế nhưng đến phút 90+2, lại là Keita thắp lên hi vọng nhen nhóm bằng một cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội. Phút 90+4 điều không thể ngờ đã diễn ra. Thủ thành Fernandes lại mắc sai lầm khi không đẩy được pha dứt điểm đầu tiên của Kanoute và Yatabare đã lao vào đá bồi để kết thúc một trận đấu điên rồ với tỷ số chung cuộc là 4-4.

Đội hình ra sân:

Angola: Fernandes, Mabina, Kali,, Rui, Marques, Stelvio, Xara, Dede (Djalma 25’), Zuela, Gilberto (Enoque 81’), Flavio (Love 84’), Manucho.

Mali: Sidibe, Diamountene, Berthe, Tamboura, Bakary, Diarra, Bakaye Traore (Fane 57’), Mahamane Traore, Bagayoko (Yatabare 75’), Maiga (Keita 35’), Kanoute

Bàn thắng: Flávio 36’, 42’, Gilberto 67’ (pen), Manucho 74’ (pen) – Keita 79’, 90’, Kanouté 88’, Yatabaré 90’.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *