Mùa trước, M.U từng thảm bại 1-6 trước Man City trên sân Etihad nhưng thất bại 1-4 lần này thậm chí còn bị chỉ trích nặng nề hơn khi “Quỷ đỏ” dưới thời HLV David Moyes đang trở nên bạc nhược ở những trận cầu lớn…

Van Persie bất ngờ vắng mặt vì chấn thương trước trận đã góp một phần không nhỏ khiến M.U bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Manchester City. Tuy nhiên, thất bại nặng nề 1-4 trong trận derby thành Manchester là điều thực sự khó chấp nhận khi trong tay HLV David Moyes có rất nhiều nhân tố giỏi nhưng thi đấu hoàn toàn bế tắc.

Hàng thủ M.U chơi như mơ ngủ trước sức tấn công dữ dội củ Man City

Sau khi để thua Liverpool 0-1 và bị Chelsea cầm hòa 0-0, cuộc chạm trán với Man City là trận cầu lớn thứ ba mà M.U thi đấu dưới thời David Moyes cầm quân. Lần này, hình ảnh nhà đương kim vô địch thậm chí còn thảm hại hơn khi liên tục bị hàng công đội chủ nhà hành hạ.
Ngay phút 15, hàng phòng ngự M.U không thể ngăn được Aguero đệm bóng đánh bại thủ thành De Gea sau đường chuyền của Koralov. Không chỉ dẫn trước, Man City còn hoàn toàn chiếm thế chủ động khi kiểm soát bóng đến 65%. Kết quả là ở những giây cuối cùng của hiệp 1, Yaya Toura nhân đôi cách biệt cho Man xanh sau một pha bất cẩn của hàng thủ “Quỷ đỏ”.

Nasri góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của Man xanh

Dường như chưa hết choáng váng sau bàn thua, hàng thủ M.U liên tục phải nhận thêm hai bàn thua nữa chỉ 6 phút đầu hiệp 2. Lần luọt Aguero và Nasri đánh bại thủ thành De Gea trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ M.U.

Một mình Rooney nỗ lực khôg đủ giúp M.U tránh được thất bại

Tấn công không hiệu quả, M.U cần phải nhờ đến pha đá phạt của Rooney ở phút 87 mới tìm được bàn thắng danh dự trong một trận cầu đáng quên trên sân Etihad. Chiến thắng 4-1 tuy có phần khá bất ngờ với Man xanh nhưng với những gì M.U đã thể hiện, tương lai của HLV David Moyes thực sự bị đặt dấu hỏi.

Theo NLD
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *