M.U tiếp tục thể hiện một hình ảnh có phần may mắn để vượt qua QPR với tỉ số chung cuộc 2-0 và độc chiếm ngôi đầu bảng Premier League.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gán cho M.U những biệt danh kiểu như “thần may mắn”, “ăn rùa” hay đại loại tương tự như vậy. Những thắng lợi của quỷ đỏ ở vài vòng đấu gần đây thường gắn liền với những thán từ kiểu như tẻ nhạt, buồn ngủ hay may mắn. Và điều đó được thầy trò Alex Ferguson tiếp tục mang ra nghênh chiến với QPR tại Old Trafford tối nay. Lần này, trọng tài Lee Manson là người đóng vai trò quan trọng mang đến cho M.U một thắng lợi dễ dàng khi đuổi một cầu thủ của QPR ngay phút 14 và tặng cho M.U một quả phạt đền.
Chơi hơn người từ khá sớm lại ung dung khi vươn lên dẫn trước, M.U có một thế trận tương đối dễ dàng bởi QPR không thể gây bất ngờ như khi vượt qua Arsenal ở vòng trước bởi chỉ còn được chơi với 10 người. Thắng trận này, M.U vẫn độc chiếm ngôi vị đầu bảng với khoảng cách được kéo giãn so với Man City (thi đấu ngay sau đây) với 8 điểm. Rõ ràng, dù gặp khá nhiều chỉ trích nhưng nếu xét về tính hiệu quả thì M.U vẫn là số 1 và sự bền bỉ của họ đáng được ca ngợi bởi đó là phẩm chất của một nhà vô địch trong một chặng đấu đường trường.
Rooney thực hiện thành công quả phạt đền mở tỉ số
Với lợi thế sân nhà Old Trafford, các học trò của Sir Alex Ferguson triển khai thế trận tấn công phủ đầu nhằm kiếm tìm bàn thắng sớm. Rooney suýt mở tỉ số ngay từ phút thứ hai nhờ pha đá phạt trực tiếp cực kì xuất sắc đưa bóng chạm cầu thủ làm tường của QPR đi chệch cột dọc trongg gang tấc. Ít phút sau, cũng từ một tình huống cố định trước khung thành đội khách, Rooney là người dứt điểm cuối cùng nhưng lần này thủ thành Kenny đã ôm gọn trái bóng.
Bước ngoặt trận đấu đến từ phút 14 khi Derry phạm lỗi với A.Young trong vòng cấm và phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Từ chấm 11m, Rooney dứt điểm trái phá không cho Kenny cơ hội cản phá, mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là một tình huống tranh cãi bởi dường như Young đã rơi vào thế việt vị trước khi bị phạm lỗi nhưng trọng tài biên đã không căng cờ và như thế M.U nghiễm nhiên được hưởng lợi thế một cách “đầy may mắn”.
Có bàn dẫn trước lại được chơi hơn người, M.U quay sang thể hiện bộ mặt của một đội bóng tìm mọi cách để có chiến thắng. Họ triển khai bóng chậm, chắc và luôn đề cao sự chắc chắn trước khung thành trước khi nghĩ đến việc hướng lên phía trước để triển khai những đợt tấn công. Tuy nhiên, họ cũng có những pha phản công cực sắc khi phút 23, Wayne Rooney thực hiện đường chuyền chính xác cho Ashley băng vào đánh đầu chệch khung thành QPR khá đáng tiếc.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, MU vẫn chơi lấn lướt và cầm bóng nhiều hơn đối thủ, song họ lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Phút 59, Rafael bất ngờ dâng cao tấn công, đột nhập vòng cấm nhưng hậu vệ Brazil lại sút trúng người thủ môn Kenny ở pha đối mặt, khiến bóng dội khung gỗ đội khách bật ra ngoài. Trước đó, Welbeck đã đưa được bóng vào lưới QPR nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.
M.U có một chiến thắng nhẹ nhàng trước QPR
Lão tướng Paul Scholes chứng tỏ “gừng càng già càng cay” khi ở phút 68 đã tung ra cú sút sở trường đưa trái bóng đi căng và chìm vượt qua một rừng chân các hậu vệ QPR để găm vào lưới thủ thành Kenny.
Dường như đến thời điểm này, M.U đã chắc chắn có một chiến thắng. Bởi thế mà Alex Ferguson lần lượt tung Jones và Cleverley vào sân để duy trì một thế trận chắc chắn như trước đó. Tình huống đáng chú ý nhất trong những phút cuối là tình huống Carrick ngẫu hứng tung ra cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại dội trúng cột dọc chứ không chịu đi vào lưới.
Thắng trận chung cuộc 2-0, M.U độc chiếm ngôi đầu bảng và tạo ra áp lực cực lớn cho Man City ở tư thế kẻ bám đuổi phía sau.
Theo datviet