Rạng sáng nay cũng đã diễn ra các trận đấu giao hữu quốc tế khởi động cho vòng loại World Cup 2018, Bỉ và Tây Ban Nha bước vào kỷ nguyên mới khi cả 2 đội bóng này đều được chèo lái bởi 2 vị tân huấn luyện viên là Roberto Martinez và Julen Lopetegui. Chỉ có điều trong ngày ra mắt của 2 chiến lược gia này thì niềm vui chỉ dành cho một người.
Đáng lẽ ra đội tuyển Bỉ phải có sự khởi đầu tốt hơn dưới triều đại của Roberto Martinez bởi họ được thi đấu tại Brussels trong trận gặp Tây Ban Nha. Tuy nhiên sự tỏa sáng của tiền vệ đang đầu quân cho Man City, David Silva đã phá hỏng ngày ra mắt của ông Martinez. Ở thời điểm giữa mỗi hiệp đấu, David Silva đều ghi bàn giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-0, trong ngày ra mắt của tân huấn luyện viên Julen Lopetegui. Điều đáng nói bởi trận đấu này, Tây Ban Nha không tung vào sân đội hình với rất nhiều nhân tố mới. Ở một cặp đấu khác, Italia cũng có thất bại 1-3 trước tuyển Pháp trên sân nhà, Anthony Martial, Olivier Giroud và Lavyin Kurzawa là tác giả của 3 pha lập công cho Pháp, trong khi bàn thắng duy nhất của Italia được ghi do công của Graziano Pelle. Một số kết quả khác ở lượt trận giao hữu quốc tế diễn ra trong đêm qua, Bồ Đào Nha có chiến thắng 5-0 trước Gibraltar, trong khi Hà Lan thất bại 1-2 trước Hy Lạp trên sân nhà.