Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Atletico đã phải trả giá bằng thất bại 0-2 trước Levante. Kết quả khiến ngôi số 1 của Los Rojiblancos lung lay.
Atletico mang theo sự hưng phấn cực lớn tới sân của Levante sau khi họ vừa đánh bại Chelsea để lần đầu tiên vào chung kết Champions League kể từ mùa giải 1973/74. Sự vượt trội về mọi mặt giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone tạo ra thế áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Trong lúc đang có được thế trận rất tốt, đội khách bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 7. Sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải, bóng hướng thẳng đến vị trí của Filipe Luis. Trong một thoáng giật mình, tuyển thủ người Brazil đã đánh ngực đưa bóng vào lưới nhà cho dù không một cầu thủ Levante nào băng vào tranh giành.
Sau bàn thua, Atletico càng thi đấu quyết tâm hơn. Những miếng đánh từ mọi hướng liên tục được các học trò Diego Simeone tung về phía khung thành của Navas. Nhưng có vẻ bàn thua oan nghiệt đã khiến họ không còn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo. Do vậy, ở những tình huống quyết định, các cầu thủ khách lại thiếu đi sự sắc sảo. Những đường chuyền và dứt điểm của họ hoặc thiếu chính xác, hoặc không thể vượt qua sự truy cản của hàng thủ chủ nhà.
Phút 69, Levante một lần nữa chứng tỏ quy luật “tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, ắt phải trả giá” hoàn toàn đúng. Sau pha phối hợp bài bản bên cánh trái, Victor tung ra đường chuyền thuận lợi để Barral băng vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Trong khoảng thời gian còn lại, Atletico chơi đầy nỗ lực nhưng họ không thể cải thiện tình thế và đành chấp nhận ra về với thất bại 0-2.
Trận thua này khiến ngôi vị số 1 của Atletico lung lay dữ dội. Bởi khoảng cách giữa Atletico với Barca và Real vẫn chỉ là 3 điểm và 5 điểm, nhưng đoàn quân của Simeone chơi nhiều hơn đối thủ cùng thành phố 1 trận. Ở trận đấu cuối cùng (vòng 38), Atletico sẽ làm khách trên sân của Barca. Nếu Rojiblancos không thắng, rất có thể chức vô địch sẽ vuột khỏi tay họ.
Theo Zing