Chiều nay, tại Jakarta-Indonesia, bảng A của AFF Cup 2010 sẽ bước vào vạch xuất phát với 2 cặp đấu: Thái Lan-Lào và Indonesia-Malaysia.

Dù trong vài năm trở lại đây, bóng đá Lào đã có nhiều tiến bộ nhưng xem ra họ chưa đủ tầm để cản bước người Thái trong ngày khai mạc. Thế nên, cặp đấu này ít tính cạnh tranh hơn khá nhiều so với cuộc đối đầu giữa Indonesia và Malaysia.

Dẫu vậy, với lợi thế chủ nhà, đội bóng xứ vạn đảo vẫn được đánh giá cao hơn so với các vị khách đến từ Malaysia. “Mục tiêu của Indonesia là lọt vào chung kết AFF Cup 2010. Do đó, chúng tôi cần một khởi đầu mạnh mẽ ở giải. Tất nhiên, nói như vậy, không có nghĩa là tôi đánh giá thấp Malaysia-đối thủ ở trận ra quân. Theo kinh nghiệm của tôi, đôi khi đội bóng này tỏ ra là một đối thủ rất khó chịu. Còn nói chung về toàn giải, tôi cho rằng Thái Lan, Việt Nam và Singapore sẽ là những đối thủ lớn nhất của chúng tôi”, HLV A.Riedl của ĐT Indonesia cho biết vào hôm qua.

Indonesia (trái) và Thái Lan là 2 ứng viên nặng ký cho suất vào bán kết của bảng A. Ảnh: PV.

Được biết, trước giờ vào trận, LĐBĐ Indonesia đã treo thưởng 550.00 USD cho đội tuyển quốc gia này nếu lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2010.

Trong khi đó, HLV Rajagobal của Malaysia lại tỏ ra khá “khiêm nhường” khi cùng các học trò đặt chân đến Indonesia vào chiều qua: “Nhân sự của chúng tôi gồm toàn các cầu thủ trẻ để nhằm chuẩn bị cho tương lai. Tất nhiên, khi thi đấu, đội bóng nào cũng muốn thắng. Dẫu vậy, tôi không đặt nặng chuyện này lắm. Chỉ cần các cầu thủ thể hiện tốt, tôi đã hài lòng”.

Nhưng binh pháp xưa có câu: phép dùng binh không ngại lừa dối. Thế nên, đừng vội tin vào nhưng tuyên bố có phần khiêm tốn của nhà cầm quân Malaysia, khi trong tay ông có không ít những gương mặt từng đăng quang tại SEA Games 25 dưới màu áo đội U23 quốc gia này.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *