Gọi là mới vì Chelsea đã truất phế được một triều đại với ba lần lên ngôi liên tiếp của MU. Sắc xanh ngập tràn đêm 9-5 đã làm phai đi màu đỏ phủ trên các sân cỏ Anh ba mùa qua.
Khó có thể chỉ trích trọng tài khi phải quyết định bằng mắt thường trong tình huống việt vị của Malouda trước khi dùng ngực chuyền bóng cho Anelkan mở tỉ số nhưng quyết định đuổi Caldwell cùng với quả 11 m thì quá nặng. Wigan rất muốn là kẻ ngáng đường kiêu hãnh nhưng giữa một Stamford Bridge với không khí của đêm đăng quang thì họ lại hứng chịu nhiều thua thiệt.
Có vẻ như các trọng tài Anh cũng góp phần vào làm xôm tụ cho lễ đăng quang hoành tráng của Chelsea ngay giữa London. Chỉ 1-0 cũng đủ để Chelsea vô địch nhưng sự phấn kích của chủ nhà và sự cô thế của đội khách đã khiến trận đấu về đích sau một cơn mưa gôn choáng ngợp. Tám bàn thắng, trong đó có một hat trick của Drogba đã giúp buổi đăng quang có thêm nhiều “pháo” và làm London mất ngủ. Bên cạnh danh hiệu số một sau bốn năm mới trở lại là các kỷ lục.
![]() |
Vua mới Chelsea biến lễ đăng quang Premiership toàn sắc xanh. Ảnh: AFP |
Đêm 9-5, vua mới của bóng đá Anh đã được công nhận nhưng quanh các khán đài thì chính người hâm mộ đã phong vua cho Ancelotti với đủ lời tán tụng và thậm chí còn có những so sánh hơn cả “người đặc biệt” Mourinho ngày nào.
Nếu bốn năm trước Chelsea thời “người đặc biệt” lên ngôi luôn kéo theo các scandal cùng sự thực dụng của bóng đá thì thời Ancelotti lại là một Chelsea quyến rũ hơn và phong cách tấn công, chơi cống hiến thể hiện rõ hơn.
Vua mới của bóng đá Anh đã làm thay đổi phần nào bộ mặt của bóng đá Anh ba mùa liền chỉ nhìn một MU đăng quang trước nụ cười kiêu hãnh của thầy trò Ferguson.
![]() |
Bố con Malouda mừng vua mới. Ảnh: GETTY IMAGES |
Đêm 9-5, người xem thấy các cầu thủ Chelsea ôm nhau thật hạnh phúc cùng nụ cười nhân hậu và rất bình thản của Ancelotti. Có lẽ sự rắn rỏi của một người Ý từng trải đã được cộng hưởng bởi sự phớt tỉnh của người Anh càng làm ông thầy Ancelotti thêm bình thản trước ngày hội lớn ở Stamford Bridge của một vị vua mới.
Hay vì chính Ancelotti đã nghe được lời thách thức “Hãy đợi đấy!” của cựu vô địch MU?
Premiership đã có vua mới nhưng cuộc chiến giành ngôi ở triều đại tới hình như lại đã bắt đầu ngay khi vua mới vừa đội lên đầu chiếc vương miện.
Chelsea viết thêm những kỷ lục ở Premiership – Với 103 bàn thắng, Chelsea là CLB đầu tiên trong lịch sử Premiership (từ năm 1992) vượt qua cột mốc ghi 100 bàn và phá kỷ lục 97 bàn của MU mùa 1999-2000. – Nếu tính rộng ra cả giải vô địch Anh (năm 1992 về trước), Chelsea là đội đầu tiên sau 47 năm ghi được hơn 100 bàn thắng. Đội gần nhất làm được điều tương tự là Tottenham với 111 bàn ở mùa 1962-1963. – Với 29 bàn, vua phá lưới Drobga đã trở thành chân sút số một của Chelsea qua các thời đại.
|
Theo Pháp luật TPHCM